18 tuổi lần đầu sang Nhật với nhiều hoài bão, cô gái đồng Tháp không ngờ lại bị “vỡ mộng” và bắt đầu hành trình nơi xứ người theo một cách khó quên.
Với nhiều bạn trẻ, du học là giấc mơ ngọt ngào vì không chỉ được tiếp thu kiến thức mới mà còn được sống tự do, khám phá vùng đất mới và gặp gỡ nhiều người mới. Tuy nhiên, thực tế lại lắm lúc phũ phàng và dễ bóp nghẹt những giấc mơ màu hồng khiến chúng trở nên khắc nghiệt, đầy khó khăn. Điển hình như câu chuyện của Kim Ngọc (24 tuổi, quê Đồng Tháp).
(Ảnh vietgiaitri)
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại trường chuyên, cô gái trẻ xin mẹ sang Nhật du học. Với Kim Ngọc, đất nước nổi danh với hoa anh đào thật xinh đẹp, nhiều điều thú vị và hiện đại. Ban đầu, bố mẹ của cô nàng cấm cản, lo lắng khi nghĩ đến chuyện con gái xa gia đình, đến sống và học tập ở một đất nước xa lạ trong khi tuổi chỉ mới 18. Tuy nhiên, Kim Ngọc vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Cô nàng lên thành phố và tự tìm lớp học tiếng Nhật, tìm hiểu về các chương trình du học ở đất nước mặt trời mọc.
"Lúc đó quyết tâm dữ lắm, mình nói với ba mẹ con quyết định đi Nhật rồi", cô gái trẻ kể lại.
Thấy con gái quá nhiệt huyết và yêu thích như vậy, bố mẹ của Kim Ngọc dần xuôi lòng. 18 tuổi, cô gái Đồng Tháp một thân một mình sang Nhật Bản. Thay cho cảm giác háo hức là nỗi nhớ nhà, bơ vơ, lạc lõng ập đến với Kim Ngọc. Không quen biết ai, tiếng Nhật chỉ bập bẹ, cô gái 18 tuổi tự tìm nhà trọ, mua đồ đạc, rải đơn xin việc làm thêm ở nhiều nơi…
Khoảng thời gian đó rất khó khăn và đầy thử thách với cô gái mới tốt nghiệp cấp ba. Do không có người giới thiệu, Kim Ngọc bị nhiều nơi từ chối nhận làm thêm. Mãi đến một hôm, có công ty vận chuyển đồng ý nhận cô gái trẻ vào làm với vị trí… bốc vác. "Đó là công việc tay chân, không cần đến tiếng Nhật. Nhưng để trang trải học phí, mình đành chấp nhận thôi", Kim Ngọc tâm sự.
(Ảnh vietgiaitri)
Với cô gái trẻ vốn được bố mẹ yêu thương, 12 năm chỉ chuyên tâm vào học thì công việc bốc vác quả là quá sức. Thậm chí, nếu ở Việt Nam thì cô nàng có thể dễ dàng kiếm thêm một công việc làm thêm vừa an toàn, phù hợp lại vừa có thể trang trải sinh hoạt phí.
Vừa học vừa làm, Ngọc vội đến xưởng sau khi tan học và kết thúc ca làm khi đã nửa đêm. Sau 2 tháng, cô gái trẻ xin nghỉ vì không đủ sức và chuyển sang làm nhân viên dọn vệ sinh ở một trung tâm thương mại.
Giấc mơ du học Nhật của cô nàng quả là không hề màu hồng như tưởng tượng ban đầu. Nhiều lúc Ngọc tủi thân vì nhìn thấy nhiều bạn trẻ khác cũng ngang tuổi mình nhưng làm việc ở các cửa hàng mỹ phẩm, quần áo, còn cô đang là nhân viên dọn vệ sinh.
"Mình hay mua cơm hộp vào buổi tối ở siêu thị vì được giảm nửa giá và mang theo ăn vào buổi trưa hôm sau. Chỗ làm có một cái phòng dành cho nhân viên. Mình vẫn nhớ hôm đó khi vừa ngồi xuống, mấy bạn nhân viên khác đứng dậy đi. Tự dưng lúc đó tủi thân, xấu hổ”, Kim Ngọc kể lại.
Vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe, cô gái trẻ nhận được lời an ủi, vỗ về từ đầu dây ở tận Việt Nam: "Bỏ hết đi con, về đây, mẹ nuôi con cả đời cũng được".
Thay vì buông xuôi, Ngọc cho biết bản thân như được “thức tỉnh” vì đáng lẽ cô phải là người nói câu đó thay vì để mẹ lo lắng cho mình. Sau lần đó, cô nàng vực dậy bản thân và càng thêm nỗ lực ở xứ người.
Sau 5 năm học tập và sống ở Nhật, Kim Ngọc có thể tự trang trải sinh hoạt phí từ công việc làm thêm, còn bố mẹ sẽ hỗ trợ học phí. Mỗi tuần, Ngọc làm thêm 3 buổi và có mức chi tiêu hợp lý để tiết kiệm nhất có thể.
Ngoài ra, cô nàng còn lập kênh Youtube và có hơn 200K lượt đăng ký và có thể bật chức năng kiếm tiền. Nhờ đó, Ngọc có thể tâm sự, chia sẻ về chuyện du học, sinh sống ở Nhật cũng như có thêm ít tiền từ việc sáng tạo nội dung.
Từ cô gái một thân một mình sang Nhật với những “vỡ mộng” ban đầu, sau 5 năm, Kim Ngọc đã phần nào thích nghi với cuộc sống xứ người và thay đổi đáng kể. Du học là câu chuyện có mặt tích cực lẫn chưa tốt và sau nhiều gian nan, thử thách, cô gái trẻ đã ngày càng trưởng thành, chăm chỉ, vui vẻ và rạng rỡ hơn.
Câu chuyện của Kim Ngọc đã nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng sau khi được cô chia sẻ trên một chương trình truyền hình. Đa số là những lời khen ngợi, động viên Kim Ngọc vì cô gái trẻ đã có một khoảng thời gian đáng nhớ ở đất nước mặt trời mọc.
“Nhìn bạn nữ bây giờ vui vẻ với cuộc sống du học của mình và tận hưởng những gì mình mong muốn sau giai đoạn khó khăn mà ngưỡng mộ quá”
“Mình thấy nhiều bạn trẻ cứ nghĩ sang Nhật sẽ có một cuộc sống màu hồng nhưng trải nghiệm rồi mới thấy khó khăn và vất vả như thế nào”
“Không ai đi du học là hoàn mĩ cả, đi du học cũng có cái khó của nó. Mong là chị sẽ vượt qua”
“Cô gái trải qua cuộc sống nhiều thử thách, điều đó giúp cô thêm mạnh mẽ hơn”
“Có áp lực mới có thành công, chị này xinh xắn lại rất kiên trì nữa, chúc chị sớm đạt được điều mình mong ước”...
Xa gia đình, không còn được bố mẹ bảo bọc, nhiều bạn trẻ cảm thấy lạc lõng, khó khăn trong những ngày đầu. Tuy nhiên, Kim Ngọc đã gạt qua tự ái, chấp nhận làm những công việc chân tay để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí mà không phải xin thêm từ gia đình. Áp lực tạo kim cương, nhờ những ngày đầu vất vả ấy đã tôi luyện nên một cô gái ngày càng tự lập, trưởng thành và biết rõ bản thân đang làm gì.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1