Trong quan niệm của những người lớn tuổi, thậm chí với thế hệ 9x, 8x thì lương hưu thật sự rất quan trọng. Dù công việc có cực khổ và vất vả như thế nào, họ cũng ráng bám trụ tới cùng, để tuổi già có đồng vào đồng ra.
Vậy mà dịch bệnh ập tới, nhiều công ty phá sản, nhiều dân lao động thất nghiệp lưng chừng. Khổ một nổi, họ chẳng còn trẻ mà kinh nghiệm chuyên môn lại không cao, thế nên hành trình xin việc gian nan rất nhiều. Sau cùng, có người đành phải rút hết tiền từ Bảo hiểm xã hội (BHXH), chấp nhận việc về già sẽ không có lương hưu.
Và đây cũng chính là câu chuyện mà em đã đọc được trên báo VNE. Cụ thể, có một độc giả gửi bức tâm thư chia sẻ hoàn cảnh éo le của mình: “Tôi năm nay 47 tuổi, đã đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) được 14 năm. Suốt gần 20 năm đi làm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất nghiệp, cứ đinh ninh sẽ đóng bảo hiểm đủ năm để sau này có lương hưu khi về già.
Hình minh họa (Ảnh:wantubizhi.com)
Ấy vậy nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra khi tôi mất việc, chính thức thất nghiệp trong mùa dịch. Suốt nhiều tháng nay, tôi cố gắng đi xin việc khắp nơi, nhưng chẳng ở đâu chịu nhận vì họ chỉ tuyển người dưới 40 tuổi.
Trong khi đó, tôi lại là nguồn thu nhập chính của gia đình. Từ tiền ăn uống, tiền học cho con cái và nhiều khoản vô hình khác cứ đè nặng lên mỗi tháng khiến tôi vô cùng áp lực. Tôi từng rất trăn trở về việc có nên rút BHXH một lần để trang trải cho cuộc sống trước mắt hay không?
Nhưng lỡ rút rồi tiêu hết, sau này về già lấy ai lo cho mình? Nhưng ngược lại, nếu muốn theo tiếp để có lương hưu thì lấy tiền đâu để đóng? Bản thân tôi hiện nay không có công việc ổn định, trong khi cuộc sống mỗi ngày của gia đình vẫn luôn phải đối diện với những khó khăn thường trực. Đã không xin được việc thì đóng BHXH tự nguyện bằng cách nào?
Tôi vốn là lái xe mấy chục năm năy, giờ sức khỏe vẫn bình thường nhưng vì dịch bệnh và tuổi tác nên chẳng nơi nào chịu nhận. Còn nếu đi làm bảo vệ hay mấy công việc chân tay, ngày làm mấy tiếng, lương được mấy đồng để có tiền đóng bảo hiểm?
Theo quy định hiện hành, người lao động phải tham gia BHXH đủ 25 năm đối với nam giới mới có lương hưu. Như vậy, tôi sẽ phải đóng tiếp 11 năm nữa. Nhưng cuộc sống vốn vô thường, không biết ngay mai sẽ ra sao, công việc lại bấp bênh nên chẳng có gì đảm bảo tôi có thể đóng thêm đủ cả chục năm nữa. Thế là tôi quyết định rút BHXH một lần để có tiền sống cho gia đình."
Hình minh họa (Ảnh: Thư Viện Pháp Luật)
Vậy mới thấy, cuộc sống luôn có những biến cố không thể nào lường hết được. Dù bao nhiêu người cố gắng làm việc để có được lương hưu thì dịch bệnh đã khiến ước mơ của họ tan vỡ. Vô cùng chua chát nhưng chưa biết phải làm thế nào.
Và rồi, lặng nghe tâm sự của những người bước vào độ tuổi trung niên, chúng ta mới hiểu hết những khó khăn của các bậc cha mẹ đang phải chật vật nuôi con cái trưởng thành. Tiền bạc lúc nào cũng thiếu,, thiếu cho hiện tại và thiếu ở tương lai, vì họ còn phải nghĩ cách kiếm tiền lúc về già.
Tuổi xế chiều, phải có dăm ba đồng bạc thì mới an tâm được. Đầu tiên là nghĩa đen vật chất, giúp bản thân sinh sống hàng ngày không phụ thuộc con cháu, thậm chí còn mua tấm bánh gói quà cho con trẻ. Thứ hai là về tinh thần, sẽ rất dễ chạnh lòng khi so bạn bè, so với những ông bạn già nhận lương hưu còn mình thì không.
Người trẻ thường nghĩ rằng việc họ hết tiền, không có tiền lúc trẻ là điều kinh khủng. Nhưng hết tiền lúc già sẽ còn kinh khủng hơn trăm lần. Vì sao? Vì khi khi trẻ trung sức dài vai rộng, bạn không đi nhanh có thể đi chậm, không chạy có thể đi bộ, kiểu gì bạn cũng sẽ tìm cách sống được vì bạn còn sức. Nhưng đến lúc già, không có tiền chỉ có thể lết hoặc thậm chí lết cũng không xong, nó khổ hơn nhiều lắm. Vì vậy đừng ai khinh "dăm ba đồng bạc" khi về già. Nó có giá trị nhiều hơn ta nghĩ.
Quay trở lại với câu chuyện của người đàn ông nói trên, có lẽ giải pháp khả thi nhất lúc này là anh phải rút hết tiền trong bảo hiểm xã hội. Thế nhưng, xin đừng quá lo lắng. Hãy để dành lại một ít, thử khởi nghiệp hay đầu tư làm ăn, hoặc mua một ít vàng phòng thân trước đã. Sau đó tìm một công việc khác rồi tích lũy dần, chuẩn bị một khoản tiền thay thế cho lương hưu.
Còn với những ai đọc được bài viết này, xin đừng xem nhẹ việc đóng bảo hiểm xã hội, đừng xem thường lương hưu. Nên nhớ, một nước phát triển như Nhật Bản, người dân 70-75 tuổi mới được nhận lương hưu, và người già trên 80 tuổi vẫn phải đi làm để kiếm sống.
Thế nên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Đóng bảo hiểm là an sinh xã hội, chứ không phải là kênh kinh doanh, nó cũng gần gần như Bảo hiểm y tế vậy. Không ai làm giàu từ lương hưu, nhưng mà nó là khoản tiền giúp bạn ổn định hàng tháng khi tuổi già, nhất là với những người gia đình không khá giả.
Và hỡi những bạn trẻ, hãy chăm chỉ làm việc, nếu không có lương hưu thì hãy tính đến chuyện tiết kiệm tiền để dành. Vì tiền để dành thật sự rất quan trọng, phòng khi đau ốm, sự cố, dịch bệnh, và tuổi già không dựa cháu con, an yên mà sống.
Nguồn: VNE

