Bồng bột tuổi 18 phải trả giá quá đắt, bóc lịch 5 năm, điểm thi cao nhưng không còn cơ hội học đại học.

Còn nhớ, vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cả nước xôn xao chuyện thí sinh ở điểm thi trường THPT Lệ Thuỷ (Quảng Bình) chụp ảnh đề bài chuyển ra ngoài nhờ giải hộ. Người ta vừa trách vừa thương em vì sự bồng bột, thiếu suy nghĩ của tuổi 18. Có lẽ áp lực học hành, thi cử phải đạt điểm cao khiến em rơi vào bế tắc, chọn cách làm sai. Nhiều người thấy lo cho tương lai của thí sinh đó, trách em khờ dại tự hủy công sức học tập 12 năm.

Ở nước ngoài có những vụ việc còn chấn động hơn. Như vào năm 2003, một vụ gian lận ở xứ Trung đã thay đổi cuộc đời hàng triệu thí sinh. Chỉ vì một nam sinh trộm đề thi đại học mà tất cả phải làm bộ đề khó gấp đôi. Qua lần đó, không ít em phải chịu cảnh trượt đại học khi vạ lây họa trên trời rơi xuống.

hình ảnh

An ninh được kiểm tra gắt gao trong kỳ thi đại học xứ Trung. Ảnh: QQ

Ở đâu thì học sinh cũng gặp áp lực học hành như nhau thôi. Nhưng cả gan dám trộm đề thi đại học thì thật sự khó tha thứ. Chính bản thân em học sinh có lẽ không ngờ, tự mình nhấn nút hủy tương lai, đi bóc lịch 5 năm.

Ở xứ Trung, thi đại học là kỳ thi sống còn. Chỉ có vào đại học, các em ở nông thôn mới có được tấm vé đổi đời, đến với thế giới danh vọng, tiền tài. Vì vậy, kỳ thi này được thắt chặt an ninh rất gắt. Vậy mà vẫn có chuyện bị trộm đề thi.

Em nghe kể là trước vài ngày thi, nam sinh 18 tuổi tên Yang Bo đã lẻn vào phòng lưu trữ đề thi. Yang Bo đã trộm đề thi môn toán vì đây là môn em lo lắng nhất. Trong khi các bạn cùng lớp ráo riết ôn thi thì Yang Bo đi nghiên cứu nơi lưu trữ đề thi đặt ở đâu, có bao nhiêu người trông coi.

Vài ngày sau đó, khi thanh tra tiến hành kiểm soát đề thi thì phát hiện tủ bị cạy tung và báo lên trên. Sau khi họp khẩn, toàn bộ đề bị đổi lại hết, dùng đề dự phòng với độ khó gấp đôi đề gốc. Điều này khiến hàng triệu thí sinh “kêu trời” vì quá khó. Để không gây hoang mang cho thí sinh, sau khi kỳ thi đại học kết thúc mới tiến hành điều tra thủ phạm.

hình ảnh

Thanh tra phát hiện tủ đựng đề thi bị cạy (ảnh trái). Nguồn: QQ

Yang Bo nhờ đó vẫn hoàn thành tất cả bài thi, thậm chí em còn đạt điểm cao dù đề khó gấp đôi. Nhiều giáo viên đánh giá năng lực Yang Bo hoàn toàn có thể đỗ vào một trường Đại học tốt. Nhưng vì áp lực phải thi đậu cho bằng được, em đã làm ra hành động liều lĩnh, dại dột.

Tự tay em đã phá hủy tương lai và cả cuộc đời về sau của mình. Ngay sau kỳ thi, Yang Bo bị bắt, chịu án phán 7 năm tù ở tuổi 18 với tội danh trộm đề thi. Nhờ biểu hiện hối cải tốt nên chỉ 5 năm, em được ra sớm. Nhưng cuộc đời em đã chẳng còn gì.

23 tuổi, khi mà các bạn vừa ra trường và tìm được công việc tốt, tương lai hứa hẹn. Yang Bo cũng ra tù, nhưng dù em thiết tha làm lại từ đầu, xã hội vẫn từ chối em. Không thể học đại học, đi xin việc người ta cũng chẳng nhận. Cuối cùng chỉ có thể làm mướn kiếm cơm qua ngày, ai kêu gì làm đó.

hình ảnh

Nam sinh Yang Bo. Ảnh: QQ

Thật sự thấy tiếc cho Yang Bo, cũng xem như lời cảnh tỉnh chung cho các em thí sinh sắp tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Rất nhiều sự việc gian lận bị bắt quả tang, hậu quả chắc các em cũng biết.

Không sự gian lận nào có thể trót lọt. Do đó, muốn tìm kiếm tương lai, không còn gì hơn phải tập trung ôn thi và làm bài bằng chính thực lực của mình, đừng dành thời gian vào việc suy nghĩ cách gian lận, kẻo mất hết cả tương lai, danh dự và cả mặt mũi gia đình.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Sohu