Vợ livestream cảnh chồng lên giường cùng bồ nhí tại nhà riêng và cái kết đau đớn cho người phụ nữ nhẹ dạ cả tin
Sáng nay em được đọc bài viết về người vợ ở Hà Nội livestream tố chồng ngoại tình, cả gan dắt tình nhân về tận nhà mà nóng mặt luôn các mẹ ơi! Em cứ ngỡ tình huống kiểu này chỉ có trên phim nhưng nay chứng kiến “người thật việc thật” thì hỡi ôi lắm ạ!
Sau khi đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip tự tay quay lại cảnh chồng ngoại tình, thậm chí còn trực tiếp đưa tình nhân về nhà, người vợ tội nghiệp ấy đã nhận nhiều đồng cảm, thương xót từ chị em. Theo em tìm hiểu, người vợ trong clip là chị Thu Bình, còn được biết đến với biệt danh Emily, sống tại Ba Đình, Hà Nội.
Chị Bình được nhiều người nhận xét là sở hữu nhan sắc xinh đẹp.
Hiện tại, chị Bình đã ít nhiều lấy lại bình tĩnh cũng như tìm được sự cân bằng sau chuyện buồn vừa qua. Không giấu giếm, chị kể lại tường tận câu chuyện về ngày kinh hoàng ấy:
"Mình đi công tác về, ấn chuông cửa cả nửa tiếng đồng hồ nhưng chồng không ra mở cửa, trong khi mình vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà. Mãi sau mình gọi điện, cuộc đầu tiên anh ấy nói dối là không có nhà. Cuộc thứ hai, mình nói là em đón con bên kia về luôn rồi, anh mở cửa đi, con kêu mỏi chân quá rồi thì khoảng 5 phút sau, anh ấy ra mở cửa. Mình nghe tiếng rồi nên mới tìm quanh nhà thì thấy cô kia trốn trong tủ".
Chị Bình chia sẻ, ý định ban đầu chỉ muốn quay toàn bộ sự việc lại bằng điện thoại để làm bằng chứng nhưng vì “tức nước vỡ bờ” nên chị buộc lòng livestream lên mạng xã hội:
"Mình không có ý nghĩ muốn quay hay làm gì ồn ào cả vì đây là chuyện cá nhân riêng tư, mình làm ăn nên ngại để cho mọi người biết chuyện riêng lắm. Nhưng mình gọi chồng mình không chịu ra, mà mình chỉ muốn rõ ràng và giải quyết cho xong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Nên mình quay để ép bạn gái kia gọi chồng mình ra. Và cũng như trong livestream, mình nói nếu gọi được chồng mình ra thì mình sẽ đồng ý xoá"
Ngạc nhiên là xuyên suốt quá trình diễn ra sự việc đau lòng này, chị Bình đều đối diện trong tâm thế khá bình tĩnh. Nhưng theo chia sẻ của chị Bình, nếu là lần đầu tiên, chắc chắn chị sẽ không giữ được bình tĩnh như vậy, nhưng lần này là đã quá nhiều lần bắt quả tang rồi, chỉ là lần đầu gặp trực tiếp đưa về nhà thôi. Bình đã quá quen với việc chồng cặp kè với một cô gái khác, chỉ có điều khi tận mắt chứng kiến cô gái kia trong tủ, chị sốc vì “không ngờ chồng dám đưa cô ta về tận nhà”:
"Mình thấy rất đau lòng khi người chồng ăn ở, đầu ấp tay gối với mình bao năm mà dám dẫn người phụ nữ khác về nhà thì không thể nào có thể tha thứ và chấp nhận được nữa”.
Clip livestream chồng ngoại tình gây "bão" của người vợ.
Là phụ nữ đã lập gia đình nên em càng cảm thương và thấu hiểu biết bao với chị Bình các mẹ à! Đối diện với việc chồng ngoại tình có lẽ là nỗi đau đớn tận cùng, chạm thấu ruột gan mà không phụ nữ nào mong muốn. Đã thế, với chị Bình, bắt gặp chồng “ăn vụng” ngay tại chính nhà mình thì nỗi đau đớn đã không còn diễn tả cho xiết.
Khi lấy chồng, phụ nữ còn mong mỏi gì nhiều hơn là chọn được người đàn ông biết yêu thương, chí thú làm ăn và chung thủy với vợ. Nhưng với chị Bình, hạnh phúc đã trở thành điều ít ỏi và xa xỉ. Bởi từng có lúc, chị được sống trong sự viên mãn của hôn nhân khi chồng yêu thương, chiều chuộng. Thậm chí người chồng còn xăm cả hình bà xã lên ngực vì quá yêu vợ.
Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho người chồng khi đánh mất một người vợ đẹp.
Sau 8 năm chung sống, có với nhau 2 mặt con nhưng đáng tiếc là hai người đã không thể giữ được tình yêu. Theo Thu Bình chia sẻ thì chị đã phát hiện ra chồng mình có biểu hiện khác từ 1 năm nay. Ngày đó, chị thấy chồng hay nhắn tin và gọi điện cho người kia mà nhiều lần chị bắt được quả tang. Nhưng vì nghĩ đến gia đình, Bình lại tha thứ, chỉ mong chồng sửa sai để nhà cửa êm ấm. Đáng tiếc là, cuối cùng sự việc không được như chị suy nghĩ.
"Trước kia hồi tôi còn có thể tha thứ, tôi tiếc lắm, nhưng giờ hết rồi. Tôi không thấy sân si hay tiếc nuối bất kỳ điều gì nữa. Tôi nghĩ chắc đã hết duyên nợ rồi nên đến giờ thì cho dù chồng tôi có đứng ngay bên cạnh tôi cũng không thấy có tình cảm như trước nữa"
Do đó, sau cuộc livestream “giông bão” ấy, chị Bình quyết định chọn cách chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều đau đớn này lại. Thế đấy các mẹ, phụ nữ yêu mãnh liệt, yêu say đắm nhưng cũng dứt lòng ra đi nếu bị phản bội từ người họ yêu thương. Điều này càng khiến em thêm ngưỡng mộ vô cùng khi chị Bình đã mạnh mẽ, gạt qua nỗi đau bị phản bội để đi đến ly hôn.
Chị Bình đã lấy lại bình tĩnh và tìm được sự cân bằng.
Dù rằng, vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau chứ không nên hô hào lên chỉ để thêm xấu mặt chồng và mặt mình. Nhưng em nghĩ mình lại đồng cảm với quyết định livestream lên mạng xã hội của chị Bình. Đó như 1 đòn trừng phạt cho những gã chồng lăng nhăng, thích ra ngoài “ăn vụng” dù đã có vợ đẹp, con ngoan ở nhà. Với lại, khi bị dồn ép quá đáng thì phụ nữ đành buộc lòng phản kháng phải không các mẹ?
Giờ đây, dù phải đối diện với nỗi đau phản bội từ người chồng từng đầu ấp tay gối nhưng đổi lại, 2 đứa con nhỏ sẽ là nguồn an ủi, động lực để chị Bình tìm lại niềm vui. Đi qua giông bão, trái tim của người phụ nữ chỉ thêm vững vàng và bền bĩ, nhất là giờ đây đã có các con bên cạnh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1