Thời gian thấm thoắt trôi qua, vậy cũng đã tròn 10 năm kể từ ngày cố nghệ sĩ Hữu Lộc mất vì tai nạn giao thông. Mất mát lớn ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí những người ở lại. Nếu không phải anh vươn dài người ra đỡ cho cả con gái, con trai trong vụ tai nạn đó thì có lẽ, không ai muốn nghĩ đến những điều gọi là đau buồn nhất. Dừng lại cuộc đời khi 37 tuổi, anh để lại người vợ và các con với những nỗi lo về gia đình. Được biết lúc sinh thời, anh xuất thân từ gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Sự nghiệp thì phất nhưng cuộc sống đời tư của Hữu Lộc lại vô cùng kín tiếng, anh ít chia sẻ về vợ con quá nhiều trên khắp các mặt báo.
Nguồn: Plo.
Vợ cố nghệ sĩ tên Khương My, vẻ ngoài hiền lành và rất chịu thương, chịu khó lo cho gia đình. 2 anh chị từng yêu nhau tròn 9 năm cho tới trước lúc mất. Kể về người con rể có hiếu và tài giỏi, mẹ vợ tâm sự anh dù có là nghệ sĩ nổi tiếng ở ngoài, nhưng về đến cửa nhà thì luôn làm tròn đạo hiếu. 1 tiếng dạ 2 tiếng vâng, cứ đi diễn xa ở đâu về là Hữu Lộc đều có quà cho bà. Anh luôn chăm lo từng chút một không để bên nào phải thiệt thòi. Anh với vợ cùng từng sống trong căn nhà thuộc hẻm nhỏ đường Nguyễn Trãi, quận 1, Tp.HCM. 2 anh chị có với nhau 2 người con tên Nguyễn Ngọc Khương Vy, Nguyễn Hữu Khang.
Theo những lời bà Khuyến - mẹ vợ nam nghệ sĩ chia sẻ Hữu Lộc và Khương My luôn nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Anh chưa từng một lời to tiếng, quát nạt với vợ hay tính toán thiệt hơn, đi đâu làm gì cũng nói với vợ một tiếng. Hàng tháng lương được bao nhiêu đều đưa về cho chị, nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ. Có lần đưa cho bà xã vài chục triệu bữa trước, vài bữa sau lại hỏi "Em còn tiền không" khiến chính chị phải bật cười.
Nguồn: Ngoisao.net.
Hữu Lộc ngày còn sống không bao giờ muốn để vợ con phải khổ, anh luôn làm bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng cuộc đời anh không may là thế, ngày bị tai nạn, người đàn ông ấy vẫn chỉ nhớ đến 2 con, mẹ già, vợ chứ không đoái hoài đến bản thân. Như 1 phản xạ khi đưa 2 con đi ăn chè nhưng gặp tai nạn, cố nghệ sĩ nhoài người ra phía trước để che chắn cho các con. May mắn cả 2 con của Hữu Lộc chỉ bị xây xước nhẹ, anh liền gọi taxi để đưa con vào viện trước. Đúng là phản xạ của người cha khi chứng kiến sự an nguy của 2 con nhỏ.
Vợ con nghệ sĩ Hữu Lộc trong ngày mất của cố NS (Nguồn: Ngoisao.net).
Còn bản thân Hữu Lộc thì bị chấn thương sọ não, lời trăn trối cuối cùng mong muốn đồng nghiệp không để cho mẹ đẻ anh - bà Lệ biết chuyện. Khi biết ba mất rồi, đứa cháu cứ hỏi bà: "Ba lên thiên đàng hay xuống địa ngục hả nội?". Bà Lệ trả lời cháu: "Con học giỏi thì ba lên thiên đàng, con không chịu học thì ba xuống địa ngục". Giọng nói chùng xuống, nữ nghệ sĩ già thêm vào: "Tôi biết, nó thương con lắm". Hiện 2 con của anh được anh trai Hữu Châu nuôi dưỡng. Hữu Châu cũng chính là người chèo chống cho cả gia đình lúc tang gia bối rối cho đến giờ.

