Khác với cuộc sống sang giàu, hào nhoáng của Thanh Bạch, nữ NS Xuân Hương sống bình yên hơn.
Sau 10 chương đấu tố Thanh Bạch và vén màn cuộc hôn nhân với người chồng nổi tiếng của mình Xuân Hương không còn gì hối hận hay tiếc nuối. Có thể với nhiều người ly hôn, chia tay là kết thúc mọi đau khổ cũng như biến cố trong cuộc sống tình cảm thế nhưng với nữ nghệ sĩ có những sự thật nếu không nói ra sẽ là nỗi ám ảnh theo bà đến suốt cuộc đời. Không những vậy theo bà người khơi mào câu chuyện này trước chính là nam MC, điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ diễn và lòng tự trọng của người phụ nữ.
Xuân Hương có cuộc sống bình yên trái ngược chồng cũ (Ảnh: 2sao)
Cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ đã nhẹ nhàng hơn nhiều, không suy tính cũng không còn những oán hận hay thù ghét người cũ. Những điều bà nói ra để tinh thần nhẹ nhàng hơn, không lưu giữ trong tâm khảm những điều xấu xa về người khác
Xuân Hương chia sẻ: "Hiện tôi vẫn diễn kịch ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh và viết bài châm biếm cho báo Tuổi Trẻ Cười. Những công việc đó cũng vừa đủ để làm cho tôi vui và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn".
Bà thoải mái, tự do và không cô đơn (Ảnh: 2sao)
Nữ nghệ sĩ còn chia sẻ thêm đang rất hài lòng với những gì mình đang có, dù không sống giàu sang, dư giả nhưng cũng đủ để bản thân an yên. Còn gì bằng ở tuổi U60 vẫn được làm công việc mình yêu thích, thi thoảng có thời gian rảnh rang lại dành chút thời gian cho bản thân như gặp gỡ bạn bè, mua sắm hay chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Niềm đam mê tuổi già còn chính là có những người thân yêu, con cháu ở bên hiếu thuận và ngoan ngoãn, không thì đi du lịch, xem phim, đọc sách,.. "Cuộc sống không chỉ sống vì công việc, không chỉ sống cho người khác mà còn phải biết quan tâm đến bản thân. Nếu không, bạn đang ngược đãi và bất công với chính mình". Xuân Hương nói.
Bà hài lòng với những gì mình đang có (Ảnh: 2sao)
Không công khai thêm mối quan hệ khác giới nào, cũng không có một mối tình đầy ồn ào như chồng cũ, nhưng Xuân Hương không cảm thấy cô đơn, mà lúc nào cũng dành cho mình tinh thần yêu đời, lạc quan và lối sống tích cực bởi xunh quanh bà luôn có những người thân yêu, bạn bè ở bên: "Xung quanh tôi vẫn còn bạn bè. Ngay cả khi tôi ở một mình cũng không gọi là cô đơn",

