“Cái miệng hại cái thân, suy nghĩ hại cái tâm”. Đôi khi tình yêu đổ vỡ không phải vì phản bội hay chia cắt mà xuất phát từ người phụ nữ suy diễn với lối suy nghĩ tiêu cực áp đặt.
Có những mối quan hệ thật khó nắm giữ và nếu từng rơi vào tình trạng tình yêu sớm đi vào ngõ cụt, có khi nào chúng ta tự hỏi tại sao? Rất nhiều người từng yêu và không hiểu sao tình tan vỡ. Có phải đơn thuần chỉ là câu trả lời: “không hợp nhau!” như mọi người vẫn thường nói?
Thực chất một mối tình muốn chấm dứt có rất nhiều lý do từ chính đáng đến không chính đáng. Tuy nhiên, có một lý do tồn tại muôn thuở và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để ngộ ra và thay đổi. Đó chính là một người phụ nữ suy diễn, vốn dĩ tình yêu của chúng ta rất đẹp nhưng vì bản thân chẳng có đủ lòng tin trong chính mối quan hệ của mình rồi dẫn đến nhiều ngờ vực đối phương. Dần dà lối suy nghĩ ấy khiến tình yêu chết dần chết mòn.
Người ấy không còn yêu mình
Việc lo lắng khi "người ấy" bắt đầu bớt thời gian cho mối quan hệ là đúng, nhưng cứ liên tục hỏi họ có còn yêu bạn không sẽ làm khuấy động, dấy lên những mâu thuẫn.
Dĩ nhiên họ sẽ trả lời là "Có, anh vẫn yêu em chứ", nhưng việc hỏi liên tục một cách lo sợ sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt vì luôn phải chứng minh tình cảm với bạn. Và với bạn họ là người không đáng để tin tưởng.
Cách giải quyết tốt nhất là hãy tạo ra nhiều hoạt động mà hai bạn có thể thực hiện cùng nhau. Cùng nhau trò chuyện thay vì cãi vã xung đột, những cuộc trò chuyện tử tế và bình tĩnh giúp cả hai hiểu nhau hơn và tránh được những xung đột không đáng có.
Tưởng tượng thái quá
Phụ nữ chúng ta suy diễn thái quá và nhanh chóng kết tội "người ấy" dù không có bằng chứng gì cả. Chẳng hạn chàng tới trễ thì ngay lập tức bạn cho rằng chàng lăng nhăng mà không có chứng cứ gì. Chỉ dựa vào những lí do vặt vãnh, nhỏ nhoi mà chị em đã vội vàng đưa ra luận tội đối phương.
Có thể việc ngoại tình đã ám ảnh chúng ta từ mối quan hệ trước, nên suy nghĩ của chị em luôn luẩn quẩn với chuyện đó, nhưng đừng gieo quan điểm đó vào đầu người yêu hiện tại. Quá khứ là điều cần quên đi nên chôn vui nó vào một góc của kỷ niệm và nghĩ đến người bên cạnh chúng ta hiện tại và viễn cảnh tốt đẹp ở tương lai. Bởi vì bạn đang đàn áp họ bằng những bất an trong quá khứ của bạn. Có người này thì sẽ có người khác, đừng quy chụp tất cả mọi người đều như nhau. Khi phụ nữ mang tính suy diễn quá mức cho phép không khéo lại dẫn đến những phản ứng ngược khó lường.
Hay so sánh
Khi phụ nữ bắt đầu những ý nghĩ về sự so sánh "người ấy" với một hình mẫu lí tưởng nào đó, bạn đã đặt một kì vọng không thực tế đôi khi lớn hơn khả năng của đối phương lên vai họ.
Chẳng hạn bạn ước gì người yêu mình cũng mua cho mình món quà sinh nhật như người yêu của nhỏ bạn. Điều tối kị trong tình yêu nhất là so sánh người hiện tại với người cũ. Những gì trong quá khứ bạn nên gác lại, bởi mình sống ở hiện tại và tương lai chứ không phải vì quá khứ cũ kĩ. Bạn nên tôn trọng nhân duyên hiện tại của mình và hiểu rằng họ sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng dĩ nhiên bạn có thể gợi ý để họ thay đổi. Chứ đừng bao giờ dùng những câu nói không có thiện ý so sánh vu vơ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
Phụ nữ vốn dĩ mang một tâm hồn nhạy cảm, đặc biệt trong tình yêu tính nhạy của phụ nữ càng phát huy mạnh mẽ. Chỉ cần người yêu có một chút thay đổi thì người phụ nữ suy diễn ra rất nhiều vấn đề xoay quanh điều đó. Phụ nữ nhạy cảm không có gì đáng trách nhưng đừng để nó bộc phát một cách thiếu kiểm soát và dẫn đến nhiều hệ lụy đáng buồn cho tình yêu của bạn bằng lối suy diễn thái quá.