NSƯT Duy Hậu tuổi 68 sống trong bệnh tật, vợ con bỏ đi 30 năm không về: Giờ chỉ mơ được đóng phim thêm 1 lần
Là người đàn ông quyền lực trên phim nhưng NS Duy Hậu lại có cuộc đời vất vả. Cuối đời sống trong cô đơn, về già bệnh tật nhưng không có người thân ở bên chăm sóc.
Tổng hợp
Nghệ sĩ Duy Hậu (sinh 1951) là một trong những diễn viên truyền hình nổi tiếng với những vai diễn hà khắc, đại diện cho tầng lớp phong kiến, cổ hủ thời xưa. Từ "Đất và người" cho đến " Sóng ở đáy sông" ông đều vào vai những nhân vật nghiêm nghị, già đời, gia trưởng.
Diễn viên Duy Hậu trong phim (Ảnh: Vnexpress)[
Nói về cuộc đời hoạt động nghệ thuậtNSƯT Duy Hậu đến với môn nghệ thuật thứ bảy đầy ngẫu nhiên. Thưở đi bộ đội vì có năng khiếu ca hát, thơ văn nên ông được điều chuyển vào đội tuyên - văn của binh trạm. Sau đó được nhiều đạo diễn chú ý đến qua nhiều lần xem ông thể hiện khả năng văn nghệ của mình, ông cứ thế đến với phim ảnh như một cái duyên đã định sẵn.
Dù ở ngoài đời là người thoải mái, dễ tính nhưng trong phim ông lại thường xuyên đảm đương những vai diễn trái ngược với con người thật của ông. Tuy nhiên, để lột tả được những góc cạnh đó không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Do đó sau những vai diễn thành công của mình Duy Hậu nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả hơn.
Tuổi già sống trong cô độc, bệnh tật (Ảnh: Vnexpress
Thành công trong sự nghiệp là vậy mấy ai biết cuộc đời Duy Hậu lại chẳng mấy hạnh phúc. Bao năm sống trong cô độc, đến khi bước qua tuổi U70 vẫn không được an nhàn, vui vầy bên cháu con như bao người.
“Đã 20 năm nay tôi sống thế này quen rồi. Hình như số phận dành cho tôi là như vậy. Vợ con không trở về. Những người bạn tâm giao của tôi thì hoặc là đang ở xa, hoặc là đã đi xa mãi mãi. Hình như cuộc đời muốn tôi phải cô đơn một cách triệt để, trở thành cô độc." Duy Hậu nói về cuộc đời của mình.
Duy Hậu xót xa vì không thể làm nghề (Ảnh: Vnexpress)
Vợ con ông đi nước ngoài đã 30 năm nay và định cư hẳn bên đó không trở về Việt Nam, bởi vậy Duy Hậu trở thành người đàn ông cô độc trong chính căn nhà của mình. Không những vậy bệnh tật, tuổi già đeo bám khiến ông trở thành người đàn ông đáng thương. Có lần chia sẻ với báo giới Duy Hậu không giấu nổi những giọt nước mắt: “Tôi vẫn nhớ cách đây mấy năm, tôi bị bệnh phải vào viện phẫu thuật. Chẳng có người đưa đón, tôi tự bắt xe vào viện, tự làm thủ tục nhập viện, gửi lại số điện thoại vài người bạn thân và lên giường mổ. Một mình tự vượt qua cơn đau bệnh tật, tự chăm sóc mình rồi tôi cũng ra viện về nhà. Ở nhà, cứ mỗi lần có người đến thăm hỏi, tôi lại phải vịn cầu thang ba tầng lầu xuống mở cửa tiếp khách..".
Cứ nhiều lần như thế, ông dần thích nghi với việc phải tự chăm sóc bản thân ngay cả khi ốm đau bệnh tật. Cũng chính những điều đó dần cản trở ông trong việc đóng phim, không thể nhận vai vì sức khỏe yếu khiến Duy Hậu quay quắt trong nỗi cô đơn tuổi già, đau đáu với nỗi đau không thể tiếp tục với niềm đam mê. Với người nghệ sĩ có lẽ cô đơn không đáng sợ bằng việc bị khán giả lãng quên. Hiện tại Duy Hậu không còn xuất hiện trên màn ảnh. Ông từng ngày chống chọi với căn bệnh thận đau đớn. Thậm chí ông mặc cảm đến mức không muốn gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, cũng không màng đến chuyện tìm cho mình một người bạn già để bầu bạn, sẻ chia lúc ốm đau.