Những câu chuyện về giới siêu giàu luôn làm người ta trầm trồ, thán phục bởi mức độ tiêu tiền của họ. Và câu chuyện của cựu tiếp viên hàng không - Jamie Chua cũng là một trong số đó. Nhưng có lẽ, câu chuyện của cô sẽ đặc biệt hơn do có liên quan tới chồng cũ cũng như khoản tài trợ mỗi tháng lên tới 10 tỷ. Cũng như việc bà mẹ 2 con này cũng là một trong những tín đồ hàng hiệu, hiện đang tràn ngập trong tình yêu màu hồng với người mới.
Jamie Chua không phải là một ngôi sao cô chỉ là một bà mẹ đã 47 tuổi, là 1 phụ nữ đã trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Jamie đăng tải 1 bức ảnh cùng với dòng chú thích: "Giấc mơ thành hiện thực". Cô đã không tiếc tiền chi ra 182 nghìn đô (tương đương 4 tỷ 3) để mua 1 chiếc bàn trang điểm thuộc thương hiệu LV. Mọi chi tiết được thực hiện rất cầu kỳ, thủ công lại còn mạ vàng nữa. Mỗi ngày bà mẹ 2 con này cũng không tiếc tiền để tiêu vào những sinh hoạt khác như 10.000 đô/tháng vào việc tân trang nhan sắc.
Thú vui hàng hiệu đắt đỏ.
Chi nhiều tiền vào dịch vụ spa, du lịch sang chảnh.
Để có được cuộc sống thoải mái về tiền bạc như vậy cùng các con, cô đã từng trải qua 1 lần đò với vị đại gia Nurdian Cuaca trên chuyến bay định mệnh. Cặp đôi lập tức phải lòng nhau rồi tiến tới hôn nhân khi Jamie chỉ mới 20 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ 2 vợ chồng phải mất đến 10 năm chật vật cho đến khi công việc làm ăn của Nurdian phất lên, trở thành đại gia ngành vận tải khét tiếng châu Á với khối tài sản lên đến 12 triệu đô la Mỹ. Họ có cùng nhau 2 con là Calista Cuaca và Cleveland Cuaca.
Bên nhau hạnh phúc được 15 năm, Nurdian và Jamie bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" vào 2011. Thời điểm đó, vụ ly hôn của vợ chồng ông trùm vận tải trở thành đề tài truyền thông được dư luận châu Á cực kỳ quan tâm. Jamie giành được quyền nuôi dưỡng 2 con. Cùng với số tiền trợ cấp hàng tháng lên đến 450.000 đô la (hơn 10 tỷ đồng), một trong những số tiền trợ cấp kỷ lục sau ly hôn.
Thời mặn nồng bên chồng cũ.
Cô giành được quyền nuôi các con.
Với số tiền ấy, 3 mẹ con Jamie không cần làm gì cũng có thể tận hưởng cuộc sống nhung lụa đáng mơ ước. Tuy nhiên, Jamie vẫn tự lập tài chính bằng những khoản đầu tư kinh doanh, làm gương mặt đại diện, quảng cáo cho nhãn hàng. Chính vậy vậy nên lúc nào Jamie cũng phải duy trì cho mình vẻ ngoài rạng rỡ. Bàn thêm về việc dạy con, cả cô và chồng cũ đều thống nhất sẽ tôn trọng mọi quyết định của nhau. Calista và Cleveland sinh ra đã ở vạch đích nhưng cô chủ trương dạy bọn trẻ tính tự lập từ nhỏ, không phụ thuộc tài sản gia đình. Dù vậy nhưng đến mỗi dịp đặc biệt như sinh nhật, cô vẫn mua tặng các con những món quà xa xỉ giá trị khủng như chiếc túi xách 5 nghìn đô, hay siêu xe 200 nghìn đô.
Cô và bạn trai mới.
Ly hôn chồng cũ được 7 năm thì cô cũng đã mở lòng để công khai tình mới là một luật sư Singapore tên Terence Koh. Dù diện mạo bạn trai có phần chênh lệch nhưng nữ đại gia lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được anh quan tâm và ân cần chăm sóc. Jamie chính là đại diện cho hình mẫu người phụ nữ hiện đại: yêu bản thân, tự lập về tài chính và thoải mái sống theo ý thích mà không bị bất cứ ai ràng buộc. Cô cũng cho biết sẽ có đám cưới nhưng không phải là bây giờ, vì cả cô và bạn trai đều cảm thấy tình trạng hiện tại là khá ổn. Chờ thời gian để bồi đắp thêm.

