Mang tiếng người đi se duyên nhưng bà mối Cát Tường lại vô cùng chênh vênh và đẫm nước mắt với mối tình này đây
Mang tiếng là người se duyên cho hàng trăm cặp trai gái nhưng đối với đời sống riêng tư của Mc/Diễn viên Cát Tường lại vô cùng chênh vênh và đẫm nước mắt.
Mc/Diễn viên Cát Tường phận đời lận đận
Các chị em biết không lần đầu tiên em biết được một người phụ nữ như chị ấy. Thẳng thắn và dám yêu dám liều trong tình yêu cũng như cuộc sống “Chị là con chim không sợ cành cong”. Ở cái tuổi 40 chuyên đi se duyên cho không biết bao nhiêu người nhưng chị vẫn lẻ bóng một mình vẫn mong muốn tìm cho mình một tình yêu, mái ấm gia đình. Chị có thổ lộ, nếu có ai hỏi bản thân mong ước điều gì, thì chỉ mong có một mái ấm gia đình. Dù biết sẽ nhận về nhiều “gạch đá”, nhưng Cát Tường vẫn mạnh dạn khẳng định, với chị, tình yêu là ưu tiên hàng đầu, còn sự nghiệp chỉ xếp thứ hai”.
Theo như em biết, thời trẻ lúc tên tuổi đang lên, nữ diễn viên Cát Tường bỗng nhiên vắng bóng. Chị hài lòng với thiên chức làm mẹ, làm vợ của người đàn ông chị rất mực yêu thương.
Đáng tiếc, cuộc hôn nhân đó không kéo dài. Cả hai ly hôn sau một thời gian ngắn chung sống khi có với nhau một mặt con. Theo như thông tin chị chia sẻ về cuộc hôn nhân định mệnh tưởng chừng bền vững hạnh phúc nhưng không ai ngờ lại là một cái kết buồn. Lúc con chị vừa tròn một tháng tuổi cũng là lúc chồng và chị chia tay bởi khi họ yêu nhau quá nhanh và sớm trở thành cha mẹ khi tuổi đời còn khá trẻ cho nên có nhiều thứ trong đời sống hôn nhân ràng buộc, khiến người trong cuộc khi chưa chuẩn bị tâm lý đủ tốt để tiếp nhận thì ắt hẳn sẽ dẫn đến chia ly.
Từng ấy năm, người phụ nữ ấy vẫn thui thủi đi về một mình. Một mình gánh hết mọi thứ nhưng may thay ở sau lưng chị còn có một gia đình dang tay chia sẻ cùng chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Còn chị tiếp tục hy sinh hạnh phúc riêng cho nghệ thuật và đứa con gái yêu quý.
Đến thời điểm hiện tại, em thật sự vui mừng khi nghe chị chia sẻ về những câu chuyện tình yêu của mình dẫu có nước mắt hay tiếc nuối cùng với tâm trạng thoải mái và vui vẻ chẳng mang một chút ưu buồn hay bi lụy. Các chị em ạ, với chất giọng bình thản như thế vậy mà em không hiểu sao đã khóc thật nhiều, phải chăng do em cảm nhận được chị một người phụ nữ quá cứng cỏi, mạnh mẽ và có lẽ đây là lý do khiến chị khó tìm được một người đàn ông đủ bản lĩnh để bảo bọc cho quãng đời còn lại của chị.
Sau bao nhiêu giông bão đi qua, những tưởng trái tim người phụ nữ từng trải qua bao thăng trầm trong tình trường kia đã sợ hãi, yếu ớt trước những đau khổ trong chuyện tình cảm nhưng không, khi con gái đã lớn cũng là lúc chị khao khát tìm cho mình một chỗ dựa, bến bờ hạnh phúc.
Chị em mình biết không, người ta thường gọi phụ nữ chúng ta là phái yếu mặc nhiên chị em ta có đặc quyền đôi lúc được yếu đuối được phép tựa vào một bờ vai tin cậy để nương tựa. Vậy tại sao một số chị em trong chúng ta lại chưa làm được điều ấy dù rất mong muốn được một lần yếu lòng, một lần được khóc để cảm nhận sự vỗ về của người bạn đời hay người đàn ông mình yêu thương. Bản năng mạnh mẽ đặc biệt ông trời ban cho họ không dễ dầu gì để họ làm được những điều tưởng chừng đơn giản ấy trái lại nó vô hình trở thành rào cản cho người phụ nữ.
Vậy làm thế nào để có được hạnh phúc trọn vẹn? Phải làm sao để yêu người bằng cả thanh xuân không trở thành điều vô nghĩa? Đó là câu hỏi của nhiều người nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời. Hạnh phúc đôi khi không phải là kết quả của sự chọn lựa mà còn nhờ duyên may nữa. Thế nên người nào hạnh phúc người nấy hưởng, người nào bất hạnh phải chịu đau. Nhưng khi mình đã hết lòng với một người, mình chẳng còn gì hối tiếc nữa phải không chị em.
Cuộc sống nhiệm màu lắm biết đâu sau những chuyến rong ruổi thứ chúng ta cố kiếm tìm lại ở bên cạnh mình mà không hay biết. Hạnh phúc là điều vô chừng một ngày nào đó, nó sẽ gõ cửa khi ta chẳng đề phòng dẫu chậm trễ nhưng lâu bền.
Trong tình yêu chẳng có một thước đo nào cả, mọi người đến với nhau đó là cảm xúc, sâu hơn nữa là sự hy sinh vì đối phương. Thay đổi là tốt nhưng đã là bản năng sống nếu mất đi thì đâu còn là mình nữa đúng không. Vậy nên chị em chúng ta cứ yên tâm mà sống nhé, sống như chúng ta từng sống từng yêu thương hết lòng và điều kì diệu sẽ xuất hiện.