Bộ phim “Về nhà đi con đã kết thúc”, khán giả chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải điên tiết với những mối quan hệ trong “Hoa hồng trên ngực trái”.



Xin hỏi các bà vợ/ông chồng, trên thế gian này kiểu đối phương nào dễ khiến người đối diện điên đầu nhất. Đầy những thói hư tật xấu như rượu chè, bờ bạc, chẳng chăm lo công việc nhà, luôn ỷ lại vào đối phương? Không chính xác là ngoại tình, dù là vợ hay chồng một khi đã có người khác bên ngoài thì đều là sai cả. Dù có là vì lý do gì đi chăng nữa, chưa ly hôn mà đã tòm tem thì không có quyền lên tiếng. Nhưng càng cay đắng và đáng ô nhục hơn, một khi bắt gặp vợ/chồng mình ngoại tình mà họ lại có thái độ như những cặp vợ chồng trong “Hoa hồng trên ngực trái” thì quả thật chỉ biết cạn lời.


webtretho


Bảo cay đắng phát hiện người phụ nữ sống cùng mình ngoại tình với trai.



Nếu như hội chị em ra sức “khẩu nghiệp” vì nhân vật Thái đốn mạt với vợ là Khuê bao nhiêu, vì dám rước bồ về chửi vợ. Thì qua đến nhân vật anh trai của San - do diễn viên Hồng Đăng thủ vai người ta lại thương cảm bấy nhiêu. Trong những phân cảnh khi Bảo - anh trai San ra sức dạy dỗ em rể, vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, vì dám tát em gái anh. Thì ngay tập sau, anh đã bị người phụ nữ sống cùng nhà tên Diễm cắm sừng.


webtretho


Dù là vì lý do gì thì Diễm cũng là người sai.



webtretho


Mà người sai thì không có tư cách lên tiếng.



Đúng như lời cô em gái phán “rất có tướng” bị cắm sừng, Bảo cay đắng bắt gian ngay ngoài nhà nghỉ. Anh đến trước mặt đôi gian phu dâm phụ và hành động đầy bất ngờ. Thay vì đánh, anh trai San chỉ cười nhẹ và nói đầy vẻ phũ phàng: "Diễm này, cái sừng này tôi sẽ nhận, vì tôi đã nhận nhiều rồi, thêm một cái nữa cũng không sao. Nhưng mà tôi hy vọng rằng chiều tôi đi làm về, tôi không muốn thấy bất cứ cái gì của cô trong nhà tôi nữa".



Ở 1 diễn biến khác, Khuê (Hồng Diễm) tới công ty của chồng và được cậu nhân viên trợ lý báo tin, Thái (Ngọc Quỳnh) công tác với riêng Trà (Lương Thanh). Trợ lý của Thái còn bồi thêm 1 câu khiến vợ Thái sững người: "Chị yên tâm, đã có cô Trà đi cùng anh Thái rồi, cô này uống rượu kinh lắm, mấy cậu nhân viên công ty em không ai uống lại cô ấy được".


webtretho


Khuê bắt đầu lo lắng khi biết tiểu tam đi công tác cùng chồng mình.



Điều này khiến Khuê vô cùng lo âu, cô vặn hỏi lại: “Chú nói cô Trà ở công ty mình á? Chú nói chỉ có hai người họ đi với nhau á?". Về phía “tiểu tam”, nàng ta ngày càng lộ rõ bản chất không thể nào mà chấp nhận nổi. Tâm sự với người quen trong phòng, mặc dù biết đứng ngoài cửa Thái đang nghe trộm nhưng Trà vẫn rất dõng dạc: “Chẳng sao cả, em thấy vẫn ổn. Với lại em có nói với anh ấy là em yêu thầm anh ấy đâu. Như vậy thì cũng không tính là con giáp thứ 13".



Vậy đấy, khi tình yêu kết thúc cũng là lúc sự phũ phàng lên ngôi. Nhưng đó cũng chỉ là 1 quy luật ở đời. Khi người ta còn tin, còn yêu là còn quan tâm. Nhưng tất cả sự nín nhịn, sự chịu đựng, sự tôn trọng cũng chỉ có giới hạn của nó. Những người đi ngoại tình như Diễm, như Thái không thể bắt những người như Khuê, Bảo phải chấp nhận ngồi nhà đợi chờ họ trở về sau mỗi cuộc ân ái. Ở đâu ra cái lý đó chứ ở đất nước này thì không, một khi đã bước đi không có đường mà trở lại.


webtretho


Tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình Thái - Khuê rất vênh.


webtretho


Thái liệu đến bao giờ mới tỉnh ngộ, chẳng nhẽ đợi đến lúc khuynh gia bại sản sao?



Và rằng trong 1 cuộc hôn nhân, khi mà 1 người muốn đi thì chúng ta không thể níu kéo thêm được nữa. Đôi khi thay vì làm vậy, những ai đã chịu tổn thương nên học cách buông tay. Dù rằng để thực hiện điều đó là rất khó, nhưng không phải không làm được. Đừng tự làm tổn thương mình vì những người không xứng đáng.