Giống Lâm Khánh Chi, nhiều cặp đôi phải "lên bờ xuống ruộng" vì thói đua đòi dại dột này đây...
Đời con gái chỉ một lần được khoác lên mình tà váy cưới nên nhiều chị em nô nức, nôn nao và dành những điều tốt nhất cho ngày trọng đại này. Nhớ lại ngày cưới trước đây, em cũng mất ngủ cả đêm trước ngày về nhà chồng đấy các mẹ, cảm xúc cứ lâng lâng khó tả thế nào ấy!
Nói điều này bởi sáng nay dạo facebook, em được biết thông tin về đám cưới của Lâm Khánh Chi sẽ diễn ra vào ngày mai. Vậy là sau bao ngày yêu nhau, vượt qua bao sóng gió thăng trầm, chuyện tình của Khánh Chi - Phi Hùng cũng đơm hoa kết trái thật viên mãn hạnh phúc.
Chuyện tình của Khánh Chi đã đơm quả ngọt.
Em được biết cô dâu Khánh Chi đang rất háo hức cũng như không giấu được nỗi hồi hộp trong thời điểm quan trọng này. Chị em nào lên xe hoa về nhà chồng mà chẳng vậy phải không các mẹ? Trên trang cá nhân của mình, Khánh Chi liên tục chia sẻ những dòng trạng thái chứa đầy cảm xúc vui mừng, nữ ca sĩ cũng không quên đếm ngược thời gian trước ngày chính thức lên xe hoa.
Nữ ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc trước ngày lên xe hoa.
Cũng vì chuyện trăm năm chỉ có một lần trong đời nên Khánh Chi cũng không ngần ngại “chơi lớn”, đầu tư tiền của lẫn công sức vào đám cưới của mình. Theo em được biết, “công chúa” sẽ mặc tổng cộng 15 bộ váy cưới, không bao gồm những chiếc váy đã từng mặc trong bộ ảnh cưới thực hiện tại Đà Nẵng. Không kém cạnh cô dâu, chú rể Phi Hùng cũng sẽ thay 13 bộ vest trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ.
Cặp đôi hạnh phúc bên nhau.
Với độ đầu tư hoành tráng thế này, Lâm Khánh Chi tiết lộ chi phí cho riêng việc chuẩn bị lễ phục đã lên đến 1,5 tỷ đồng. Nghe mà choáng các mẹ à! Nhưng khi biết sự tình bên trong, em mới càng thấm thía, cảm thông cho quyết định “chơi lớn” của Khánh Chi. Nữ ca sĩ bộc bạch thế này:
“Lâm Khánh Chi khác rất nhiều so với những người con gái bình thường khác, việc có được hạnh phúc là rất khó. Vì vậy, tôi muốn tổ chức đám cưới thật long trọng và hoành tráng nhất có thể, vì đó là tất cả tình cảm của tôi dành cho đám cưới của mình".
Cuộc đời vốn dĩ đã không trải hoa hồng với Khánh Chi nên dường như việc tìm được người đàn ông xứng đáng, đủ tin cậy để tựa nương là việc quan trọng và đầy ý nghĩa. Bởi thế, cô trân trọng, nâng niu từng khoảnh khắc bên người đàn ông của mình. Mạnh tay “chơi lớn” cho ngày cưới cũng là cách để Khánh Chi lưu giữ lại những kỷ niệm, khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.
Cô dâu không ngại chi tiền tỷ cho những bộ váy "khủng".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại các mẹ à, việc Khánh Chi “chơi lớn”, mạnh tay chi tiền tỷ cho đám cưới không phải là trường hợp hiếm hoi. Em biết có nhiều cặp vợ chồng cũng không ngần ngại tổ chức tiệc cưới vô cùng hoành tráng, thậm chí mời các ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí đến chung vui nữa đấy!
Nói chung, nếu chị em nào có đủ điều kiện thì “chơi lớn” đến cỡ nào cũng chẳng sao, miễn trong tầm với thì cứ thế mà làm thôi. Nhưng em thấy có cặp đôi “làm liều” vay mượn khắp nơi để tổ chức tiệc cưới rình rang, xa hoa lộng lẫy để rồi sau đó vợ chồng phải còng lưng trả nợ, nở nang mặt mũi đâu không thấy, chỉ thấy tháng nào cũng đầu tắt mặt tối mà vẫn không trả được nợ.
Em có bà chị họ làm đám cưới gần nửa tỷ, mời cả 50 bàn đến dự chung vui. Tan tiệc, cô dâu chú rể chỉ biết khóc ròng trong đêm động phòng vì lỗ nặng, mất cả chì lẫn chài. Gần 3 năm nay, 2 vợ chồng chỉ biết còng lưng trả nợ nên mãi vẫn không dám sinh nở gì, nghe mà xót lòng xót dạ!
Bởi thế mới nói, hôn nhân thực chất chỉ cần tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, cảm xúc của 2 con tim. Mọi điều còn lại chỉ mang tính hình thức, nhằm thông báo đến mọi người về sự kiện quan trọng 2 vợ chồng về chung một nhà. Vợ chồng nào “dư sức” thì tổ chức tiệc cưới hoành tráng chẳng sao, nhưng cặp nào “eo hẹp” thì chớ mà “chơi dại” để rồi phải khóc ròng trả nợ các chị nhé!
Nói thật, em thích các tiệc cưới nhỏ gọn, giản dị nhưng chan chứa tình cảm, thân mật hơn là các hôn lễ xa hoa, lộng lẫy các mẹ à! Cô dâu chú rể cũng đỡ lúng túng ngượng ngùng hơn khi tiếp xúc với các khách mời mà mình chẳng nhớ nổi tên. Chỉ cần tình yêu, sự thấu hiểu, sẻ chia thì vợ chồng nào cũng đủ sức vượt qua bão giông, nắm tay đi trọn con đường hạnh phúc. Ngược lại, nhiều khi làm đám cưới rình rang nhưng cuối cùng lại tan vỡ, chia lìa thì có mà đẹp mặt!