Thiệt là bức xúc vô cùng luôn các mẹ ơi! Mới đây em đọc được thông tin về cô gái trẻ phải trở thành nô lệ tình dục cho nhiều thanh niên trong 1 thời gian dài mà giận run tím tái mặt mày. Mấy tên biến thái này đúng là mất hết nhân tính.



Chuyện là 1 cô gái tầm 20 tuổi, tên là Lilia đã quyết định lên tiếng về cuộc sống như địa ngục trong căn phòng bê tông tối tăm không cửa sổ, không ánh sáng ban ngày. Một người đàn ông đã giam giữ cô ở đây, liên tục tấn công tình dục, khiến cô 4 lần mang thai và sinh con.


Theo em biết, trước đây cô gái này từng đăng ảnh lên 1 trang web hẹn hò và sau đó bị người đàn ông vũ phu, biến thái này bắt giữ và biến cô thành nạn nhân của bạo hành tình dục.


webtretho


Cô gái 20 tuổi trở thành nô lệ tình dục bị đánh đập dã man suốt 6 năm trời.



Ròng rã suốt 6 năm trời, Lilia phải trải qua những cuộc tra tấn vũ phu, những ngày sống dở chết dở vì bị người đàn ông kia biến thành nô lệ tình dục. Lilia chỉ thoát sau khi tìm cách gọi được cho cảnh sát đầu tuần vừa rồi. Cảnh sát đã đột kích và phát hiện ra cô trong căn hộ bé nhỏ cùng 4 đứa trẻ.


Trả lời phóng viên báo chí tại Pushkino, Matxcova, Nga, cô gái trẻ đáng thương tiết lộ: “Chúng tôi luôn bị khóa nhốt bên trong, không được đi đâu cả. Con gái út của tôi mới chỉ được ra ngoài duy nhất 1 lần”.


Kinh khủng là người đàn ông thỉnh thoảng đưa bọn trẻ ra ngoài nhưng luôn giữ Lilia trong căn phòng chật hẹp với những bức tường còn chưa trát thạch cao.


webtretho



webtretho


Cô gái bị gã đàn ông tồi đánh đập tàn nhẫn ngay trước mặt các con.




Nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng ấy, cô gái ngậm ngùi: “Anh ta đá, đánh tôi bằng gậy. Có lần đánh gãy cả gậy, và trước mặt bọn trẻ. Anh ta nói với con trai tôi: Khi con lớn lên phải tiếp tục đánh đập cô ta như thế, bằng nắm đấm, đá, vì cô ta rất tồi tệ. Đó là những gì anh ta nói về tôi. Thậm chí tôi vừa sinh 1 tuần hắn đã hiếp tôi đến ngất lịm người’.



webtretho


Đôi chân của cô gái sưng tím, gần như biến dạng do bị đánh đập dã man.




Ôi, không biết các mẹ thế nào, chứ với em thì giận sôi máu luôn đấy! Cứ tưởng những cảnh này chỉ có trên phim mà không ngờ ngay trong thực tế lại diễn ra thế này, thậm chí còn tàn bạo hơn cả phim ảnh. Nói thật, tội ác của gã đàn ông tồi này đáng để bị trời tru đất diệt phải không các mẹ?


Hiện nay, Lilia cùng các con đang sống trong nhà trú ẩn dành cho phụ nữ. Những đứa trẻ không nói được chuẩn và “có vấn đề về phát triển” do bị giữ trong nhà suốt tuổi thơ. Còn cơ thể của Lilia thì bầm dập những vết thương thâm tím, trầy xước … chỉ nhìn thôi em đã thấy căm phẫn kẻ vũ phu đến ngút ngàn luôn các mẹ à!


Luật sư Sergey Afanasiev cho biết người phụ nữ này cùng các con của cô đã bị giam giữ như con tin và bị tra tấn bạo lực. Lilia cũng tiết lộ người đàn ông đã nói với cô rằng cô có thể rời đi nếu bố mẹ cô trả cho anh ta 200 triệu rúp (khoảng 74 tỉ đồng).


Ngẫm lại câu chuyện kinh hoàng này, em chợt thấy chua xót, bẽ bàng cho phận phụ nữ biết bao các mẹ à! Chị em nào lại không mong muốn sống trong yêu thương và tìm được người đàn ông xứng đáng với mình. Có chị em may mắn, hạnh phúc viên mãn bên chồng nhưng có người lại đớn đau, tủi nhục khi gặp phải gã chồng không khác nào cầm thú như thế này.


Suốt ngần ấy năm trời sống trong chịu đựng, tủi nhục, nỗi đau mà gã đàn ông kia gây ra trên thân thể của cô gái rồi sẽ lành lặn, nguôi ngoai. Nhưng nỗi đau về tinh thần, nỗi ám ảnh về những ngày tháng kinh hoàng thì sẽ hiện hữu không bao giờ xóa nhòa được.


webtretho


Nỗi đau thể xác rồi sẽ lành lặn nhưng ám ảnh trong tâm hồn sẽ đeo bám mãi.




Với những tội ác mà gã đàn ông ấy gây ra, hiện nay hắn đã bị công an bắt giữ và điều tra về hành vi biến thái của mình. Rồi đây, gã sẽ phải đền tội cho những gì mình làm nhưng em nghĩ sẽ chẳng có hình phạt nào thích đáng, đủ làm nguôi ngoai nỗi đau mà hắn gây ra phải không các mẹ? Nói thật, khi nhìn những hình ảnh của nạn nhân, em không thể hình dung được gã tồi này lại biến thái đến vậy luôn đấy!


Nhưng em nghĩ, đây cũng là 1 bài học quý báu để chị em lưu ý trong việc lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời mình. Chỉ vì thiếu cẩn trọng và giao phó cho mạng xã hội mà cô gái trẻ phải gánh chịu hậu quả khôn lường và đớn đau như thế này.


Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả không sai chị em nhỉ! Có chị em may mắn cưới được chồng yêu thương, chiều chuộng nhưng cũng có chị em khóc hết nước mắt cho hôn nhân của mình. Thay vì cảm thông, thấu hiểu cho bao khổ cực của vợ thì nhiều gã chồng lại hờ hững, vô tâm đến đáng sợ luôn các mẹ! Em thấy những gã chồng như thế chỉ càng khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt nên chị em cần lựa chọn thật cẩn thận trước khi quyết định về cùng một nhà nhé!



Mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4679/cai-ket-dang-cho-ga-chong-toi-cam-mu-bao-hiem-danh-vo-tren-pho-2589613/


http://www.webtretho.com/forum/f4679/danh-ghen-kinh-hoang-o-ha-noi-bo-nhi-bi-cao-trui-nua-dau-om-mat-khoc-tuc-tuoi-2589358/


http://www.webtretho.com/forum/f4679/he-lo-cuoc-song-biet-xu-cua-hoa-khoi-anh-lich-sai-gon-uyen-nhi-sau-thoi-gian-lay-chong-o-troi-tay-khien-chi-em-bat-ngo-vi-ly-do-2588784/