Phương Bình là một trong những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật ngót nghét 30 năm hơn có lẻ của giới showbiz Việt. Anh làm nghề với tất cả tình yêu, sự nghiêm túc của bản thân để gửi gắm đến khán giả những thông điệp quan trọng nhất. Với con số lên đến hàng trăm phim truyền hình, tiểu phẩm mà đến tận giờ này người đàn ông ấy vẫn cảm thấy không thể toại nguyện. Cuộc sống thăng trầm là vì thế, mà đến chuyện vợ chồng, gia đình cũng không khá hơn là bao.
Nguồn: Infonet.
Nói về mối duyên người bạn gái - cũng là bà xã hiện tại thì phải lui về quá khứ 1 chút. Còn nhớ ngày Phương Bình đi diễn đoàn ca múa nhạc tổng hợp của tỉnh sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu 2 khổ sở đủ đường. Mỗi đêm diễn xong anh cùng mọi người trong đoàn phải vào nhà lồng trong chợ ngủ trên thớ thịt. Uất ức nhất của 1 người nghệ sĩ là làm vất vả lại bị quỵt tiền lương. Anh tức tối tố lên Sở, rồi ngày Sở phái người xuống điều tra anh bị trưởng đoàn không cho vào nói chuyện, còn làm công văn tố Phương Bình trốn tránh trách nhiệm.
Nam diễn viên về kể với người yêu và được bố của người yêu giải quyết ngay sau đó. Anh cũng không phải đền bù gì. Nhày đó bố vợ anh bây giờ từng đảm nhận vị trí thét ra lửa, rất thanh liêm. Ngày cưới của nam diễn viên với bà xã có sự góp mặt của những người cũ từng gây khó dễ cho anh trong quá khứ, gặp Phương Bình tất cả đều cảm thấy ngại.
Được biết anh và chị là bạn thân từ hồi đi học từ cấp 2 đến cấp 3. Ngày lên đại học khác trường cũng là lúc anh và chị phát hiện bản thân thích người kia từ lúc nào không hay. Ban đầu cặp đôi vướng phải sự ngăn cản của gia đình, nhưng vì tình yêu với Phương Bình chị đấu tranh yêu bằng được.
Từ đó, nam diễn viên mỗi hè có dịp về quê đều qua nhà bà xã lúc đó để cho heo ăn, rửa chuồng nên được phụ huynh tin tưởng. Rồi đến ngày tổ chức đám cưới, hậu kết hôn anh xin vợ cho quay lại Sài Gòn làm nghề nhưng chị không đồng ý. Cho tới năm 1994, Phương Bình trốn đi thế là 2 vợ chồng sống xa nhau từ đó tới giờ. Thời gian trôi qua ngót nghét cũng được 26 năm, dù chị không muốn nhưng vẫn phải hy sinh để chồng được theo đuổi đam mê của mình. Vợ Phương Bình thay anh chăm sóc con cái, vun vén cho tổ ấm nhỏ. Vậy nên làm được bao nhiêu anh đều tích cóp và gửi về cho vợ, con. Vì khoảng cách địa lý, nên mỗi khi có thời gian nam diễn viên đều chịu khó chạy về quê nhà để được gần gia đình.
Trong cuộc sống vợ chồng cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã, đa phần là vì mỗi lần anh về quê đều được bạn bè lôi đi cafe, đi nhậu. Nhưng sau đó đâu cũng vào đấy, anh và chị có cùng với nhau 2 người con trai. Con cả hiện nay đã trưởng thành làm cho công ty truyền thông, đã lập gia đình riêng. Con trai út học đại học dưới Trà Vinh để được ở gần mẹ. Anh từng phải ở nhà thuê từ năm 1994 đến nay mới gom góp được chút tiền, mua căn chung cư dành cho người có thu nhập thấp ở Bình Chánh theo dạng trả góp.
Tổng hợp từ: Tin247, Vietnamnet.

