Chồng quắc mắt: ‘Ở nhà mỗi cơm nước cũng không xong’. Ừ, cho các ông 1 ngày xem cái 'mỗi' ấy nó to thế nào
Câu nói: "Đàn ông một việc kêu to. Đàn bà nghìn việc không ra tên gì" luôn như chiếc dằm cắm sâu vào trong lòng nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người vợ từng một lần ở nhà chăm con.
Chẳng thế mà mỗi khi bị chồng nhiếc móc chuyện ‘có mỗi ở nhà cơm nước, trông con thôi cũng còn không xong’, phụ nữ luôn vô cùng bức xúc và cảm thấy phẫn nộ.
Đàn bà chỉ mỗi việc ở nhà trông con thôi nhưng cũng vất vả trăm bề. Ảnh minh họa.
Bởi quả thật, cho thử các lão ở nhà trông con cơm nước như thế một ngày xem xem có mấy ai chịu nổi. Trong khi bản thân người vợ trước kia cũng từng là những cô gái xinh đẹp, được biết bao chàng trai đón rước, cưng chiều.
Thế rồi chỉ vì nhận lời kết hôn, về làm vợ người ta rồi hi sinh cả vẻ ngoài xuân sắc ấy chỉ đổi lấy 2 từ thiên chức. Người vợ đã phải tự gạt bỏ những bộ váy áo xinh đẹp, những cuộc đi chơi thây đêm, mối quan hệ bạn bè… để ở nhà làm mỗi việc ‘chăm con, trông nhà, cơm nước’.
Có ‘mỗi’ mấy việc ấy thôi cũng đủ kiến đàn bà phát mệt, chẳng còn sức làm bất cứ điều gì. Nhưng vẫn còn rất nhiều ông chồng vô tâm, hững hờ, coi việc vợ ở nhà chăm con là... ăn bám, là "có mỗi thế cũng kêu mệt".
“Tuấn là bố của 2 đứa trẻ sinh đôi, vốn là con trưởng, nhà 4 đời độc đinh nên việc vợ sinh được con trai khiến cả nhà anh vô cùng vui mừng. Đồng nghĩa với việc đó là gánh nặng kinh tế nhân đôi khiến Tuấn phải xin đi làm thêm việc.
Chính vì thế, Tuấn thường xuyên phải đi công tác xa nhà kiếm thêm tiền lo cho các con. Hơn nữa, ở nhà đã có mẹ đẻ và vợ cùng nhau chăm sóc 2 đứa nhỏ, Tuấn khá yên tâm nên chẳng hề lo nghĩ gì.
Cứ vài tháng, Tuấn mới trở về nhà một lần và cứ thấy chồng là vợ anh lại phàn nàn: “Em thấy mệt mỏi quá, ở nhà trông con thực sự là quá áp lực. Em muốn anh về làm gần nhà để 2 vợ chồng cùng thay nhau chăm con”.
Tuấn ngạc nhiên bởi trong khi vợ thì hết lời kêu ca mệt này, khó chịu kia thì mẹ đẻ mình cũng trông cháu giúp nhưng chẳng hề phàn nàn lấy một tiếng. Tuấn nghĩ do vợ chưa quen với việc làm mẹ nên cũng chẳng để ý đến nhiều. Thậm chí sau những lần cô kêu ca mệt mỏi, anh lại mắng cô sống không biết điều.
“Anh đã vất vả đi làm sớm khuya rồi mà em suốt ngày mè nheo như thế. Ở nhà có mỗi 2 đứa con mà trông không nổi hay sao”.
Sự bực mình của Tuấn cứ kéo dài mãi cho đến một ngày trở về nhà sau khi tan làm sớm. Tuấn thấy vợ nằm ngủ gục bên mép giường trông 2 đứa con, trên tay vẫn cầm bình sữa đang mút dở.
Thấy chồng về, vợ Tuấn chỉ hé mắt ra nhìn một cách thờ ơ, chẳng buồn để tâm. Cô đã bị trầm cảm rất nặng. Trông cảnh tượng đó, anh chợt nhận ra bản thân suốt thời gian qua đã vô tâm như thế nào”.
Thế mới nói, phải những ai đã từng làm mẹ mới có thể hiểu được nỗi vất vả trong quá trình nuôi con mệt mỏi đến nhường nào. Một đứa trẻ mỗi đêm thức dậy rồi đòi ăn đến vài lần khiến người mẹ chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.
Trong khi đó, đàn ông chỉ biết đi làm, chỉ hiểu nghĩa vụ của mình là phải kiếm tiền về nhà đưa vợ. Với họ, như thế đã là làm tròn bổn phận của người chồng. Thế nên, đàn ông tự cho mình quyền mắng mỏ cũng như mạt sát vợ khi thấy cô than thở chuyện ở nhà trông con.
Nhưng họ lại không thể hiểu rằng: Không có phụ nữ tháo vát, vun vén nhà cửa thì không bao giờ có 1 cái gia đình trọn vẹn được đâu. Thực sự nghề ‘làm mẹ’, ‘làm vợ’ tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng mệt mỏi, đàn ông đừng tưởng chỉ có ‘mỗi’ như thế.
Thế nên, khi người vợ chấp nhận ở nhà thì cánh mày râu hãy hiểu và thông cảm cũng như yêu thương cô ấy còn hơn cả lúc yêu. Bởi khi đó họ thực sự cần được chồng chở che hơn bao giờ hết.