Minh Phượng là nghệ sĩ không chỉ nổi tiếng trong mà còn ngoài nước khi cô từng đảm nhiệm nhiều vai diễn của sân khấu Thúy Nga Paris. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình Minh Phượng đóng cả trăm vai lớn nhỏ, cô cũng thường xuyên bắt cặp cùng NS hài Minh Nhí.

hình ảnh

Hôn nhân bất hạnh khi chồng ngoại tình 

Cùng với Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Minh Nhí, Minh Phượng rất đắt show vào cuối thập niên 1980 kéo dài sang 1990. 

hình ảnh

Minh Phượng trên sân khấu (Ảnh: Zing)

Năm 35 tuổi cô kết hôn cùng Việt Kiều Canada và chuyển sang đất nước xinh đẹp định cư.

Sinh con xong Minh Phượng trở về nước và tham gia nhiều show truyền hình thế nhưng khi sinh con thứ hai xong cô buộc phải trở về Canada đoàn tụ với gia đình và để nuôi dạy các con được tốt hơn, thời điểm này cô không còn đi diễn mà chuyển qua làm nails đầy tiếc nuối: "Khi tôi từ Việt Nam trở lại Canada là lúc các con vào tuổi đi học. Tôi phải làm việc để lo mọi chi phí. Đời sống nghệ thuật trong cộng đồng người Việt nơi tôi sống thưa thớt không giống ở Mỹ. Tôi từ bỏ cái tôi nghệ sĩ chấp nhận vai trò người thợ làm nails.

hình ảnh

Từ bỏ đam mê để là người phụ nữ của gia đình nhưng chị vẫn bị chồng phản bội (Ảnh: Zing)

Hễ gặp người Việt Nam hỏi có phải nghệ sĩ Minh Phượng không tôi đều lảng tránh. Cũng may mà nơi tôi làm phần đông là người da trắng, họ chẳng biết tôi là ai...".

Chị tần tảo nuôi con bằng nghề thợ nails suốt 17 năm trời. Thi thoảng vẫn nhận được lời mời đi diễn nhưng cũng không đủ để cô trang trải cuộc sống.

Ngỡ tưởng vất vả là thế sẽ được đền đáp xứng đáng thế nhưng cô đau đớn biết rằng người chồng đầu gối tay ấp của mình đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Vì thế một mình trên đất khách vất vả lại chồng lên vất vả, cô một mình nuôi hai con khôn lớn.

Nỗi đau bệnh tật bủa vây

Bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình chưa hết, tiệm nails của nữ diễn viên buộc phải đóng cửa vì không làm ăn được. Gánh nặng kinh tế một lần nữa đổ lên vai người phụ nữ, chị lúc nào cũng nơm nớp làm sao để con có cuộc sống đủ đầy, được ăn học đàng hoàng. 

hình ảnh

Minh Phượng khi còn khỏe (Ảnh: Zing)

Suy nghĩ nhiều lại lao động cực nhọc Minh Phượng bị đột quỵ: "Tôi là người rất thường xuyên chơi thể thao để gìn giữ sức khoẻ. Vậy mà một buổi chiều, sau khi làm xong cho một người khách, tôi ngồi thừ trên ghế, tay chân rũ rượi. Đồng nghiệp hỏi tôi bị làm sao, tôi chỉ trả lời là nhức đầu và mệt. Họ gọi xe cứu thương. Vừa đến phòng cấp cứu thì tôi hôn mê.

hình ảnh

Sau thời gian dài điều trì Minh Phượng đã khỏe dần lên (Ảnh: Zing)

Khi tỉnh dậy, tôi biết mình bị liệt nữa thân bên phải. Bác sĩ nói tôi không bị cao máu, cao huyết áp. Lý do tôi đột quỵ vì stress. Hai con tôi kể rằng, lúc tôi mở mắt, câu hỏi đầu tiên là: "Hai con đã ăn cơm chưa" nhưng vấn đề là tôi lặp lại khoảng 30 lần câu nói ấy".

Bác sĩ giải thích đó là tình trạng mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ. Chị muốn nói nhiều điều nhưng không thể. Sau 1 thời gian dài điều trị vật lý trị liệu Minh Phượng dần bình phục các chức năng của chân tay, cơ miệng. May mắn là hai con ngoan ngoãn và biết thương mẹ nên cô phần nào với đi nỗi khó khăn.