Nổi tiếng với vẻ ngoài cuốn hút, sexy, phóng khoáng, Thư Kỳ từng được xem là biểu tượng của sự quyến rũ của Cbiz. Thế nhưng ít ai biết đằng sau nhan sắc hững hờ ấy là một câu chuyện tình đầy đau đớn, bi ai mà nhiều người đùa rằng có thể dựng thành một kịch bản phim.

hình ảnh

Dẫu rằng cuộc đời Thư Kỳ đầy thăng trầm, vinh quang có, tủi nhục cũng chẳng ít gì, thế nhưng chưa một lần cô hối hận về quãng thời gian đã qua. Bởi với cô, chính những điều đó đã làm nên một Thư Kỳ ở hiện tại.

Cho đến bây giờ, có 3 người đàn ông đã từng sánh bước cùng cô. Đó là Lê Minh, Trương Chấn và Phùng Đức Luân ở hiện tại. Nhưng mối tình kéo dài nhất và đau đớn nhất của cô chính là mối tình với Lê Minh.

12 năm trước, Lê Minh là chàng nam thần Thiên vương vạn người mê, Thư Kỳ đang ở tuổi 22 rực rỡ thanh xuân nhưng lại chỉ là một diễn viên chưa mấy nổi, mang tiếng từng đóng phim cấp 3.

Lê Minh say đắm vẻ đẹp quyến rũ khác biệt của Thư Kỳ, còn cô thì khó lòng từ chối trước vẻ điển trai, lịch lãm của anh. Họ rơi vào lưới tình của nhau, cuồng nhiệt trong lặng lẽ.

hình ảnh

Thư Kỳ và Lê Minh yêu nhau sau khi gặp gỡ tại phim trường Pha Lê Chi Thành (1998). Nguồn: Tri thức trẻ

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cánh nhà báo nhanh chóng phát hiện và phanh phui chuyện hẹn hò của hai người. Thư Kỳ hứng chịu cơn mưa chỉ trích. Người hâm mộ của Lê Minh mắng chửi cô, cho rằng cô chỉ là kẻ “hạ cấp” với quá khứ là diễn viên đóng phim cấp 3.

Lê Minh chẳng những không đứng ra bảo vệ cô, thậm chí còn tuyên bố với cánh báo giới rằng: “Chúng tôi chỉ là bạn bè”.

Đau đớn, thất vọng, Thư Kỳ quyết định chia tay Lê Minh năm 1999. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lê Minh, anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là người chủ động thốt ra điều ấy.

Anh liên tục tìm cô năn nỉ, hứa hẹn, thậm chí dọa tự tử nếu Thư Kỳ không nối lại tình xưa. Cuối cùng, vì còn yêu, vì mủi lòng, người đẹp đồng ý quay lại. Nhưng rốt cục, Lê Minh vẫn không dám đứng ra bảo vệ cô, còn cô chấp nhận trở thành người tình trong bóng tối của anh.

hình ảnh

Bên nhau suốt 7 năm nhưng chưa một lần Lê Minh đứng ra công khai bảo vệ cô trước những chỉ trích, mắng chửi của dư luận.

Suốt 7 năm bên nhau, Thư Kỳ vì anh hy sinh không ít. Không chỉ chăm sóc Lê Minh, cô còn đối xử rất tốt với gia đình anh. Thế nhưng sau tất cả, cô cay đắng nhận được một câu đầy đau đớn từ cha ruột Lê Minh: “Một lần đóng phim cấp ba, suốt đời không thoát được cái danh là một kỹ nữ”.

Trong khi đó, anh lại thản nhiên bay bướm, cứ vài bữa lại thấy báo chí đưa tin Lê Minh ôm eo say đắm chân dài này hay vào khách sạn cùng minh tinh nọ.

Cuối cùng, cô cũng nhận ra, tình yêu của cô và bản thân cô luôn bị Lê Minh và gia đình anh xem thường, dẫu nỗ lực cỡ nào cũng không thể thoát nổi cái danh “kỹ nữ” đã ăn sâu trong tâm khảm họ.

hình ảnh

Thư Kỳ hiện đã trở thành ngôi sao hạng A và có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Cuối cùng, cô cũng đủ dũng khí từ bỏ. Cô ra đi với vô vàn thương tổn và cay đắng.

Sau này, Thư Kỳ đã trở thành ngôi sao hạng A - xinh đẹp và nổi tiếng, Lê Minh kết hôn với hai người phụ nữ khác, cả hai người này đều được cho là có nhiều nét giống Thư Kỳ.

Trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự năm 2017, Lê Minh lúc này mới dám thẳng thắn thừa nhận: “Thư Kỳ là người phụ nữ tôi trân trọng nhất”. Nhưng rốt cục, mọi chuyện đã muộn.

Thư Kỳ kết hôn với người đồng nghiệp Phùng Đức Luân vào năm 2016, vẫn hoạt động bình thường trong làng giải trí và cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng với truyền thông.

Tổng hợp từ Nguồn: Tri thức trẻ, Dân Trí