Các mẹ thân mến!


E là sinh viên mới ra trường được 1 năm thui, nhưng đã lấy chồng và có 1 bé trai 6,5 tháng rùi!


Lúc trước e vẫn tính là khi nào con cứng cáp sẽ xin đi làm nhưng quả thật là có con rồi nghĩ đi làm mà nản quá! Lúc nào mình cũng muốn dành time cho con nhưng nếu đi làm thì thời gian rất là gò bó, đi cả ngày luôn àh. Đấy là chưa kể những việc phát sinh... Mà tính e vốn không đc khéo nên đi làm chắc hẳn sẽ không đc lòng nhiều người, công việc ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng...


Hơn nữa, thời buổi kinh tế thị trường cái gì cũng đắt đỏ, nuôi trẻ con rất là tốn kém mà đi làm thuê lương chẳng đáng là bao, nhất là với cái lực học của e thì khó lòng thăng tiến đc. Hic.


 Chồng e trc cũng làm nhà nước nhưng đã nghỉ để kinh doanh ngoài rồi nên cứ động viên e kinh doanh chứ k xin đi làm, để chủ động đc time dành cho gia đình và thêm vào tiền nuôi con.


E tâm sự dài dòng với các mẹ thế vì hiện h e bế tắc quá! Nếu kinh doanh thì e chưa có 1 chút kiến thức hay kinh nghiệm j. Tất cả e có thể học dần dần. Nhưng e cũng chưa cả định hướng đc là nên kinh doanh lĩnh vực j nữa?


Các mẹ cho e lời khuyên với???


Ở HN thì thời điểm này e có nên mở 1 spa k nhỉ? Hay là nên mở 1 shop túi xách hàng hiệu vừa tiền (dưới 10tr)


E suy nghĩ mấy hôm nay rồi vẫn chưa chọn đc hướng nào? Và nếu mở thì cần khoảng bnh vốn?


Thanks các mẹ nhiều2!!!