Sinh viên mới ra trường như bọn em chẳng xin đc việc gì cả, hic hic
Hic hic, Em nản quá các anh chị à. Hơn 1 tháng em long đong tìm việc cơ mà chẳng chỗ nào hổi âm. Em vốn mới tốt nghiệp trường Công Nghiệp Hà Nội khoa kế toán xong. Cứ nghĩ rằng Kế toán thì dễ xin việc vì em thấy đâu đâu cũng tuyển nv kế toán thật. Nhưng bắt đầu xin việc mới thấy công ty nào cũng yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 2, 3 năm. Có công ty còn ghi rõ "Không chấp nhận sinh viên mới ra trường". Em buồn não lề. nộp hồ sơ xong ít lâu gọi điện hỏi thì chỗ nào cũng bảo chờ hoăc đã tuyển được rồi, vì mình không có kinh nghiệm nên ko đc. Em cũng biết rằng học trong nhà trường và khi đi làm nó ko hẳn đã giống nhau nên phải có kinh nghiệm thực tế mới làm đc việc. Nhưng mới ra trường như bọn em thì cũng phải có cty nào nhận đi làm thì mới cso kinh nghệm đc chứ. Không lẽ tự mọc đc ra kinh nghiệm sao. Em buồn não lề. Các anh chị chia sẻ kinh nghiệm xin việc cho em với.:Worried: . Mà có phải mình em thất nghiệp đâu, bọn bạn em cùng ra trường cũng thế, đứa nào có người nha fxin cho rồi thì êm ấm còn đứa nào chưa xin đâu đc thì vẫn bơ vơ than thở với nhau.:Sigh: