Rủ thành lập Trường tiểu học Tô-Mô-Ê để giải cứu cho con của chúng ta (em nhờ Mod mấy ngày ạ)
Thưa các anh các chị, em và gia đình sống ở Nhật khá lâu rồi, vì lí do ông bà nội ngoại cháu đã lớn tuổi nên trong năm nay bọn em phải quay trở về Hà Nội sống gấp. Con em đã đi học bên này quen rồi, khi đọc các tin tức về tình hình giáo dục ở VN làm cho vợ chồng em hoảng quá. Vợ chồng em có mong muốn thành lập một ngôi trường tiểu học nho nhỏ mang tên Tô-Mô-Ê để trước hết là phục vụ cho con mình được học tập trong một môi trường gần giống với khi cháu con bên Nhật và có thể phục vụ được nhu cầu của nhiều gia đình ở HN.
Ai đã từng đọc truyện Totochan chắc hẳn đều mơ ước có một ngôi trường mang tên Tô-Mô-Ê trong truyện. Ở các trường phổ thông của Nhật-đó chính là mô hình ngôi trương Tô-Mô-Ê miêu tả trong truyện Totochan, trẻ em được đối xử tôn trọng, được chăm sóc bằng cả trái tim, được học hành một cách thoải mái, được trang bị cho những thứ cần thiết để hòa nhập với thế giới hiện đại chứ không bị bắt phải tuân lệnh, bị bắt phải học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ.
Cả 2 vợ chồng em đều là giáo viên tiểu học bên này, có bằng sư phạm do đại học sư phạm 1 cấp và có một chút kinh phí nhưng không có kinh nghiệm chạy giấy tờ xin mở trường ở VN. Em có kế hoạch sẽ xây trường ở khu Ba Vì hay Mê Linh,... cách trugn tâm HN khoảng độ 30-40 Km, để có thể có diện tích rộng và gần gũi tự nhiên, sáng đưa chiều đón học sinh. Ai có mong muốn cùng hợp tác với vợ chông em và có vốn, có kinh nghiệm quản chạy giấy tờ ở VN xin hãy hợp tác cùng nhà em nhé.