Từ khi có cái chi chi trong bụng, sức khỏe yếu đi " do bị bác sĩ phán rằng động thai, phải nằm bất động ở nhà những gần 1 tháng". Mất việc, ở nhà dảnh dỗi sinh nông nổi, em cảm thấy mình như bị vô dụng ấy. Chẳng thể làm gì ngoài cơm cơm, nc nc, quần áo, nhà cửa,......Những tận 2 năm nữa con yêu mới ra đời và cứng cáp, khi đó mới lại được tung tăng đi làm...hic............
Lúc nào cũng cảm giác như mình đang tụt lại đằng sau mọi người.
Đợt này may quá nhờ có con bạn thân, nó cũng thuộc tuýt máu kinh doanh giống em, nên em đã tìm được một chút nguồn sống. Nhưng tại về quê đã 2 tháng rồi giờ mới lên HN. Nên em muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp em với:
Em định bán mẫu váy này cho mùa thu năm nay, theo các mẹ liệu có khả quan không ạ?
Nếu được các mẹ vote nhiều, em sẽ có thêm dũng khí để chiến đấu, cháy với đam mê kiếm xiền....hí hí.... em cám ơn các mẹ nhiều nhé!