Mình có một câu hỏi về BĐS như thế này, các mẹ/bố nghe xong thì chắc chắn sẽ cười vì ngớ ngẩn quá, nhưng mình cũng cứ đánh liều mà hỏi:


Đó là:


Làm sao những người có nhu cầu nhà ở thực sự mua được nhà giá gốc?


Gần nhà mình ở là một đôi vợ chồng trẻ, sắp có bé thứ 2, giờ cũng đang sôi sục đi tìm nhà, nhưng giá nhà đất thì nhảy với bước nhảy của khủng long mà đôi bạn ấy (chắc cũng giống như nhiều cặp khác) thì tiền bạc lại chỉ nhảy với bước nhảy của mèo con, nên chẳng biết đến bao giờ mới mua được cái nhà mà ở.


Trong khi đó, nếu nhìn trên google map, mới thấy đất đai hà nội còn nhiều, nhưng chả biết nhà nước sử dụng như thế nào. Giống như trong chuyện "trẻ con không được ăn thịt chó", mâm cao cỗ đầy là để dành cho quan viên, còn dân đen ngồi dưới xó bếp hóng lên, rồi đến lúc quan viên ăn xong, nhìn vào mâm cơm thì đám dân đen khóc nức lên vì chẳng còn gì cả.