Xuất phát từ nhu cầu bé nhà chẳng có nhiều khu vui chơi nên em tìm hiểu và mê mở khu vui chơi cho các bé quá. Nhà em ở Quận 3, HCM, nhiều khu dân cư, trường mẫu giáo,.. nhưng cái kẹt là mặt bằng. Sau khi tìm và hỏi vài nơi chẳng thành công tự dưng thấy nhụt chí dễ sợ...:RaisedEye Có điều mỗi lần cho con đi chơi thấy thì niềm đam mê này lại trở lại :Sigh:
Mặt bằng chưa có, vốn đầu tư khoảng 300 ~400tr, em có nên tiếp tục theo đuổi đam mê này không cả nhà ơi? Các mẹ thông thái cho em xin lời khuyên cái ah? Em cảm ơn các mẹ nhìu :Rose::Rose::Rose: