Mình có lên mạng tìm hiểu, đọc các bài viết về mở quán cà phê nhưng đúng là rơi vào trường hợp đó mới cảm thấy có nhiều vướng mắc, băn khoăn quá.


Mình cũng gần chạm ngưỡng 30 rồi, lúc trước chỉ đi làm công ty, chưa bao giờ tự kinh doanh. Hồi đi học thì chỉ bán bông vào dịp Lễ, và bán bánh tráng.


Hiện tại thì mình với vài đứa bạn thân định sang lại quán cà phê ở khu vực Gò vấp. Thích thì rất thích làm nhưng có nhiều thứ làm cho mình đắn đo quá. Mấy hôm nay suy nghĩ mà cảm thấy bế tắc :(


- Tiền thuê mặt bằng khoảng 12 triệu/tháng. Quán cafe máy lạnh.


- Phía trước quán khu vực giữ xe thì khá nhỏ, để được khoảng 7-10 chiếc là maximum.


- Có 1 quán cà phê kế bên thì có vẻ là quán tệ nạn...


Vì tiền thuê mặt bằng nặng quá nên mình sợ bán không lời thì phải gồng để trả tiền nhà thì chắc die sớm.
:((


Mọi người góp ý giúp mình hay là trước hết tìm một mặt bằng chi phí thấp hơn, tự đầu tư để đỡ áp lực hơn? Vì dạo này quán cà phê bùng lên nhiều quá nên mình cũng hơi sợ.


Nhờ các mẹ/các anh có đi qua thì leave giúp mình lời góp ý với. Hoang mang và bế tắc quá, suy nghĩ mấy hôm nay buồn không ngủ được các mẹ ạ. :(. Chưa có gia đình, chồng con gì cả nên cố gắng làm những gì có thể T-T..


Cảm ơn mọi người nhiều ^^