Mình tìm mãi không biết up kinh nghiệm này của mình vào mục nào. Quản trị diễn đàn đừng xóa bài của mình nhé. Mình xin phép để 1 thời gian cho mọi người cảnh giác. Chuyện thế này: Mình ở Hà Nội. Hôm qua 22/9/09 mình đi đường Mai Hắc Đế rẽ phải ra Đại Cồ Việt thì xe xì hơi đột ngột. Dắt vào hàng sửa xe 48 Đại Cồ Việt vá thì moi được 1 cái đinh dài 5 phân. Thằng thợ mặt rất trẻ bảo chị phải thay xăm hết 50k. Mình đồng ý nó thay săm xong mình nhìn quanh thấy nó chất một đống săm xe của khách thay vứt ra mình cũng đã hơi chột dạ. Nhưng tặc lưỡi dắt xe ra. Nổ máy, vào số nhưng xe không tài nào đi được. Nó chạy ra bảo xe chị tuột lò so cần số rồi. Mang vào em kiểm tra cho chỉ 5-10 phút thôi. Tưởng thật, mình đồng ý, vào cửa hàng nó tháo tung toàn bộ máy xe của mình ra (xe Wave S 100), rồi bảo côn của chị bị gãy rồi, chắc chị đâm xe kinh lắm. Giờ em thay cho chị 950k thôi. Mình choáng quá, xe mới mua, mình đi đâu có đâm bao giờ. Mình nghi ngờ bảo sao đâm được. Chỉ có chị đi thôi. Nó giơ cho mình xem cái côn bị gãy mấy chi tiết. Mình không chịu, đòi bỏ hết chi tiết gãy vào túi tự đi mua đồ về thay chứ không thay đồ của nó. Mình móc điện thoại gọi cho ông anh bảo ra đón em. Thế là bảo đứa em đứng trông xe, 2 anh em đi lên 125 Phố Huế mua đồ. Vừa vứt bộ côn lên bàn, bọn bán hàng ở Phố Huế kêu chị sửa xe ở Bạch Mai à. Mình bảo ở Đại Cồ Việt. Các em nó bảo tối qua 1 bác đi Dream cũng bị nó phá tan bộ côn như chị phải ra đây bọn em thay cho đấy. Nó thịt bác hơn 1 triệu. Cách đây 3 hôm có 1 cặp vợ chồng cũng bị nó phá xe hết hơn 2 triệu đấy. Thủ đoạn của nó là nới lỏng ốc côn thế là khách không đi được. Sau đó đề nghị kiểm tra xe cho khách. Lúc kiểm tra thì tháo máy xe ra, lừa lúc khách không để ý, bẻ gãy chi tiết rồi thay đồ đểu với giá cắt cổ. Mình điên ruột bảo ông anh về mang xe lên cho em, không thay thiếc gì của nó cả. Thế là nó xin đểu 20k tiền tháo lắp máy. Mình phải mua bộ côn mới với giá 950k, mua 1 hộp dầu nhớt 40k, tiền công lắp xe cho thợ ở 125 phố HUế là 30k. Bọn 48 Đại Cồ Việt nó còn xé rách lá côn lại phải mua mới. Lúc xếp đồ vào cho ông anh mình, nó còn nhanh tay dấu được mấy con ốc ở vị trí rất hiểm, mua ở 125 phố Huế mà cũng không có. Cuối cùng thợ nó đành vá víu gá vào bằng con ốc khác và gia cố thêm ít keo. Hic. Mất 4 tiếng đồng hồ, lỡ bao nhiêu công việc và mất thêm 1,1 triệu đồng lệ phí ngu. Tội nghiệp, lúc em mình dắt xe ra khỏi đó, nó kể có 1 bác xe không đề được vào nó kiểm tra, nó cũng tháo tung máy ra. Kêu hỏng nhiều lắm. Bác đó rốt cuộc phải cắm điện thoại lại cho nó để về lấy tiền đấy các bố mẹ ạ. Các bố các mẹ hãy cảnh giác không chỉ với Việt Nhật, Việt Thái gì gì đó mà cảnh giác luôn cả với tiệm 48 Đại Cồ Việt nhé. Theo em thì cảnh giác luôn với những cái tiệm sửa xe sạch sẽ, thợ mặt non choẹt và trương biển trông rất pro. Từ giờ mình cứ hàng nào bẩn bẩn cũ cũ mình vào. Thà dắt xe còn hơn.