Gửi các chị,


Các chị cũng biết là tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm bây giờ loạn quá. Các bố, các anh rồi con em mình đi học đi làm bên ngoài, phải ăn các quán bụi ven đường rất khổ. Chẳng biết đồ ăn được nấu nướng ra sao. Các chị các mẹ ở nhà cũng lo lắng nữa.


Và ai cũng hiểu là: cơm nhà, cơm mẹ nấu là nhất. Em đi học đi làm xa nhà cũng chỉ thèm bữa cơm mẹ nấu thui.



Vì vậy, em đang muốn thành lập 1 dự án, kết nối những nhân viên văn phòng bận rộn và các mẹ - nhưng người nấu ăn an toàn, chu đáo. Ý tưởng của em rất đơn giản, đằng nào các mẹ cũng nấu ăn cho gia đình, bây giờ nấu thêm một hay hai suất nữa. Dự án của em sẽ là người vận chuyển và giao hàng. Các mẹ chỉ cần nấu thui. Vừa có thêm niềm vui, vừa có thêm thu nhập. Nếu nầu thêm đc 1 suất/ 1 ngày. Thì ` tháng sẽ có thêm 1 triệu đồng. Cứ vậy nhân lên. Thời gian đầu tụi em chỉ định làm ở quận đống đa, hoàn kiếm rồi sẽ nhân rộng lên.


Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng bữa ăn, chúng em sẽ test món và điều kiện nhà bếp trước :)



Không biết các mẹ thấy ý tưởng có ổn không ạ? Không biết có mẹ nào quan tâm, muốn trở thành các mẹ đảm đang của dự án không?



Dự án rất mong có thể giúp đc nhiều người bớt lo nghĩ về bữa ăn an toàn.



Các mẹ cho em ý kiến nhé. Các mẹ cứ nhắn tin em nếu muốn tham gia cùng ạ. Em sẽ cảm ơn lắm.