Chào cả nhà, em tên Hằng hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì về kinh doanh đa cấp mà mới chỉ biết qua qua. Tuy nhiên, khi em mở topic này em đang ở vị trí rất muốn gia nhập Thiên Sư và đã vay bác bá 17 triệu để gia nhập với mức độ 4 sao đồng thời mua sản phẩm cần thiết cho chính gia đình mình. Trước khi quyết định chính thức em cũng muốn chia sẻ và mong có những lời khuyên từ mọi người.Cảm ơn các anh chị.


1. Nickname của em:
Em chưa gia nhập Thiên Sư nhưng tại sao em lại có nickname Airiz811 và đã bán sản phẩm???


Em mới tạo mã ở Thiên Sư để mua 02 bịch sản phẩm băng vệ sinh Airiz, sau khi sử dụng thích quá nên đăng thử bán luôn ạ


2. Những hiểu biết và những ám ảnh xấu về kinh doanh đa cấp:
Trước đây, tầm từ T11/2012 trở về trước em cực kỳ ghét đa cấp vì có thể nói em và gia đình đã bị lừa 20.800.000 (Em chỉ kể chứ không nêu rõ tên không bị mọi người ném đá mệt lắm)


- Lần thứ 1 là em gái em. Không biết bị sao nhưng đã bỏ ra 1.600.000 để mua sản phẩm A mới năm nhất ĐH và toàn bộ số tiền ăn tháng đó của 2 chị em mà bố mẹ đưa. Em không phải là người ghê ghớm vậy mà do bí bách quá em bắt nó dẫn tận nơi ì xèo, khóc lóc,.. đủ cả rồi cuối cùng bà ta cũng trả lại 800k và 1 nửa sản phẩm ==> Mất toi 800k mấy cái kia về vứt đi, không có dùng thử thiếc gì hết vì em đã không ưa rồi ==> Ghét lần 1


- Lần thứ 2: Lúc này bố em bị ung thư gan, chả hiểu mẹ em nghe được ở đây là sản phẩm B dùng tốt lắm chỉ có 20tr thôi, người nọ người kia uống rồi tốt lắm. Có bệnh vái tứ phương nên em và thím em quyết định xem sao. Tuy nhiên do được chị C rủ mua chăm sóc quá kỹ nên 2 thím cháu thấy nghi ngờ quyết định thử đến nhưng không gọi cho chị ta mà gặp ai đó xin tư vấn để xem sao. Như vậy là sẽ có 2 vị tư vấn viên chăm sóc thím cháu em phải không ạ? Sau 2h đồng hồ săm soi và được anh D giới thiệu nên sẽ mua bộ Tam Bảo với giá 20tr. Bi giờ mới đến đoạn hay, thím em bảo thôi gọi chị C ra vì cùng là công ty mua ai mà chả được ==> Khi chị C xuất hiện thì thôi rồi, một trận cãi vã nổ ra. Ờ thì hai thím cháu em sai là biết người nọ nhưng vẫn nhờ người kia nhưng lợi nhuận chắc cao lắm nên họ mới cãi nhau trước mặt khách hàng đến mức giám đốc phải ra phân giải, thím cháu em ngồi im re. Ông GD xin lỗi xong 2 thím cháu chạy thẳng quên cả đồ. Nhưng vì lý do còn nước còn tát nên vẫn quyết định mua hàng. Đời em đi mua hàng chưa lần nào nhục nhã như thế. Bỏ ra 20tr mà ngồi vỉa hè giữa cái nắng T7 của HN đợi cả nửa tiếng (Chị C cấp dưới nhưng khác tuyến anh D, không dám ra đưa). Ah há, em đưa hàng ăn mặc bốc lửa cưỡi SH ra đưa không một lời hướng dẫn sử dụng cứ đọc trong túi đó con C bỏ hết vào rồi. Cầm tiên đi luôn


==> Em không nói về chất lượng của thuốc nhé vì bố em lúc đó cũng giai đoạn cuối rồi nhưng mà bỏ ra 20tr để được phục vụ như em kể thì mọi người có sốc k? Lợi nhuận sao mà họ lại như vậy? Kể lại em vẫn ức


Thù luôn kinh doanh đa cấp & thực phẩm chức năng


3. Con đường đến với Thiên Sư


Khi thằng bạn thân em giới thiệu Thiên Sư em nói thẳng với nó rằng: "Tôi có đủ ấn tượng về thực phẩm chức năng và kinh doanh đa cấp rồi, đừng bao giờ mong tôi gia nhập theo kiểu kinh doanh, nếu SP thật sự tốt thì tôi cũng chỉ là người tiêu dùng và chia sẻ với người thật sự cần thôi " --> Giờ vẫn giữ quan điểm này


Từ ngày bố mất vì ung thư em luôn có ám ảnh về chất độc hại và sức khỏe. Tuy nhiên có 2 điều ở sản phẩm của Thiên Sư em bị khuất phục:


- Băng vệ sinh Airiz: thật sự khác biệt khi sử dụng. Em có một chút vấn đề về phụ khoa nên cũng tìm hiểu và so đo khi sử dụng. Đã từng về ngành này nên em biết việc làm giả những hàng này ở VN thật kinh khủng, ưu điểm của kinh doanh theo mạng là được mua hàng chính hãng


- Viên bổ sung Canxi: Cô em là trung tá bộ đội, mới đi khám ở viện 103 do đau người, đau lưng và phát hiện bị loãng xương, gai xương nghiêm trọng. Khi bác sỹ tiêm trực tiếp Canxi bổ sung thì bị sốc thuốc nằm mê man 2 ngày mất cả điện thoại. Trong khi đó gia đình thì nghỉ đi dưỡng bệnh thôi sáng T7 vừa vào thăm lúc 10h, 11h bác sỹ tiêm xụi luôn mà cả nhà chả ai biết. Ngay khi nghe bệnh cô em đã nghĩ tới Thiên Sư vì em đã biết hậu quả của nó từ trường hợp một bác khác. Hiện tại cô em uống thấy rất khả quan vì đớ đau lưng hơn hẳn và sẽ xuống khám lại vào sau tết.


Trên đây là chia sẻ của em, mọi người cho em ý kiến nhé vì số tiền 17tr cũng không hề nhỏ với em mà làm cái nè cũng phải đầu tư thời gian và công sức