Mình viết bài này không nhằm mục đích lôi kéo ai lao vào kinh doanh. Xã hội đã phân công lao động, mỗi người đã có công việc riêng của mình rồi. Đây chỉ là những đúc rút từ những trải nghiệm của mình thôi.
Trước khi bước chân vào kinh doanh, mình là một cô gái ngây thơ, khờ dại nhất thế gian. Cũng chính vì ngây thơ khờ dại mà mình lao đầu vào kinh doanh, như người ta nói: Điếc không sợ súng!
Vậy là, nhờ thương trường giã cho vài trận, bây giờ mình đã biết tính toán hơn rất nhiều so với trước. Nếu trước đây nghĩ đến thu nhập là nghĩ đến tổng doanh thu, bây giờ chỉ được phép nghĩ đến lợi nhuận. Nếu trước đây sẵn sàng bỏ tiền ra mua một món đồ nào đấy, bây giờ sẽ phải cân nhắc xem có thực sự cần thiết hay không, lúc này đã thực sự cần chưa hay lùi lại một thời gian nữa? Không có gì đau đớn hơn cứ chi tiêu không có kế hoạch, đến khi cần tiền nhập hàng gấp lại không có. Đó là chưa kể khi cá nhân, gia đình có việc đột xuất cần chi các khoản tiền lớn.
Trước đây mình là một đứa nhút nhát, ít nói, hay xấu hổ. Sau một thời gian bán hàng, cả trực tiếp cả online, khả năng thuyết khách của mình đã đạt mức "cảnh giới". Nếu trước đây khách hàng nói "Không" là coi như kết thúc thương vụ thì bây giờ khách hàng nói "Không" đối với mình không phải là đã hết cơ hội. Vẫn tiếp tục tư vấn, tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng mà có cách thuyết phục riêng. Và như vậy, có không ít đơn hàng được chốt vào phút bù giờ! Mình không bao giờ quên nói lời cảm ơn, dù khách có sử dụng dịch vụ, sản phẩm của mình hay không. Khách liên hệ với mình đã là một tín hiệu lành!
Chất lượng đi liền với giá cả! Hàng hóa càng có chất lượng cao thì giá cả càng cao. Vậy nên không bao giờ có cái gọi là Ngon Bổ Rẻ! Sau một thời gian kinh doanh, mình đã thấm được điều đó. Nếu tham rẻ mà nhập nguyên liệu không tốt thì cái giá phải trả sẽ cao gấp đôi, gấp ba lần so với đi đúng hướng. Chưa kể ảnh hưởng đến kế hoạch của khách hàng mà tổn hại đến uy tín của mình là điều không thể đo đếm được! Vậy nên, không tham của rẻ!
Còn rất nhiều vấn đề nữa mà kinh doanh đã dạy mình. Nhiều người đọc xong sẽ bảo: Tôi không kinh doanh tôi cũng biết những điều này! Thì mình đã nói ngay từ đầu, mình vốn là một đứa ngây thơ khờ khạo mà!
