Ông xã em sau bao năm vật lộn lăn lóc với nghề sale trong việc cung cấp các loại giấy nhám, keo, giây đai.
Kinh tế khó khăn công ty ngày càng siết chặt hơn, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều, khó khăn chồng chất, bị ép đủ kiểu.
Suy nghĩ nhiều và tích góp chút vốn liếng, hai vợ chồng quyết định mở công ty để kinh doanh. Vợ thì vẫn đi làm bình thường và cố gắng lo phần hành chính kế toán cho công ty. Chồng thì bức hẳn ra lo phần đối ngoại khách hàng, nhà cung cấp.
Mọi thứ đều tự làm, từ việc xin giấy phép, đăng ký thuế, làm sổ sách kế toán hai vợ chồng đều tự làm, ngay cả văn phòng cũng mở ở nhà để giảm tối đa chi phí. Tất cả đều bỡ ngỡ vì chưa ai có kinh nghiệm control một cty thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình thì chỉ mới kinh doanh thôi. Hiện tại chân trong chân ngoài vì mình đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Ý định...
Đọc hết tâm sự của các mẹ mình thực sự nhớ lại nhiều năm trước, khi vợ chồng mình cũng mới bước vô...
Mình thì đang đi làm công ty, bằng cấp cũng tạm ổn, lương thì cũng ok. Má chồng mình thì cũng...
Em chưa biết nên kinh doanh về cái gì trong nền kinh tế...
Bất cứ một doanh nghiệp khởi tạo từ một ý tưởng nào, đều cần các yếu tố:
- Sản...
Thuê nhân sự phải tìm hiểu rõ các thông tin liên quan tới gia đình, môi trường sống, mong ước...