Chào các anh chị.


Tình hình của em là thế này. Hiện nay em đang làm vị trí trade marketing cho 1 tập đoàn cực lớn. Công việc thì nhọc, đồng nghiêp, sếp, môi trường làm việc, văn hóa công ty...tất cả em đều không thích. Tuy nhiên nếu cắm cúi làm vài năm thì có thể sẽ tốt cho tương lai sau này. Trước đây em cứ nghĩ mình hợp làm marketing, nên rất cố gắng apply vào ngành này. Nay mới phát hiện ra mình không hề thích thú gì. Cách đây 5 tháng em có làm phiên dịch cho 1 tập đoàn Mỹ. Và quả thật đây là quãng thời gian em có hứng thú với công việc nhất. Có lẽ quyết định chọn marketing của em đã sai!?. Hiện nay em đang rất phân vân, có nên cố gắng níu kéo ở vị trí hiện tại, trong khi không có lửa cho công việc, không hòa hợp được với văn hóa công ty??? hay từ bỏ và quay về con đường phiên dịch??? nghề phiên dịch này thì đúng đam mê và sở trường của em, nhưng khả năng thăng tiến hầu như là không có.


Nói thêm là em đi làm tự nuôi thân là chính, ba mẹ em cơ sở tài chính đã vững, không cần em phụ giúp. Tuy nhiên em vẫn thường gửi tiền tiết kiệm về cho gia đình. Vấn đề lương bổng không phải là vấn đề em quan tâm hàng đầu, chỉ cần tương xứng với năng lực của em. (em đã từng làm qua 1 số công ty, mức lương gross trung bình là 500$, mức lương hiện nay của em chỉ có 350$ gross, em vẫn nhận offer vì nghĩ mình hợp với nghề marketing, và sẽ có tương lai về sau).


Thêm nữa, em vừa ra trường chưa lâu, tuổi trẻ còn đó mà tâm hồn đã già rồi, nhiều lúc thấy em sống yếm thế và bi quan quá. Em cũng có dự định, nếu nghỉ làm, sẽ tìm 1 cty để làm phiên dịch, mức lương vừa phải thôi nhưng có nhiều thời gian để học và giải trí, hoặc nghỉ hẳn, dùng số tiền tiết kiệm để đi du lịch 1 dạo, rồi về kiếm việc tiếp (cũng gần hết năm rồi).


Em đang cần lời khuyên gấp, vì em mới vào cty, chưa làm gì nhiều, nếu nghỉ thì ảnh hưởng không lớn lắm đến công ty.