Sau biến cố của gia đình chồng, vợ chồng mình phải đến Đồng Nai để sinh sống. Sau hơn 1 năm cố gắng nhưng vẩn chưa đâu vào với đâu. Mới đầu về cũng xin dc cho 1 cty làm bao bì, sau 2 thàng làm hàng lỗi cty bắt đền 10tr ( lỗi khách quan ), rồi cty đưa cái hợp đồng sau nay làm hàng lỗi chịu 80% đơn hàng, mình ko trả nổi thì người nhà mình trả.. Em chạy luôn, làm thế có khi em làm hết cả đời ko công ở đó. Sau đó là chân kế hoạch cho phòng sản xuất 1 cty may. Có khi 9h vẫn còn ở cty. Con còn gửi ở nhà cô giáo. ( chồng em làm công trình ). Em vừa nghỉ việc xong vì tăng ca liên tục. Em tính buổi sáng làm xe bánh mì thời gian còn lại bán hàng online hay gì cũng dc để có thời gian chăm sóc con. Có mẹ nào cần đại lý, bán hàng online, ... mà ko cần nhiều vốn thì liên hệ em với nhé.