Chào các anh chị, em xin nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ. Chả là vc em gom góp hết tài sản được khoảng vài tỷ, đang kiếm nhà mua nhưng chưa mua được nên tiền đành để hết trong ngân hàng, có chia ra gửi nhiều ngân hàng. Nhưng mấy ngày hôm nay đọc báo rồi xem tivi thấy ngân hàng có vẻ điêu đứng quá, sáng nay em vào ngân hàng Đông á rút 350 triệu thôi mà thấy nhân viên có vẻ lo lăng, căng thẳng, dụ em gửi thêm , rồi em không chịu thì mặt chằm dằm, em đi rút tiền mà như đi xin vậy. Sau đó em qua ngân hàng ACB rút 1 tỷ thì cô nhân viên thấy em đòi rút hết thì có vẻ lo lắng lắm ạ, sau đó nói với em là chưa có tiền, kêu chiều quay lại, em không chịu thế là họ miễn cưỡng cho em rút .


Sau khi đí giao dịch ở 2 ngân hàng này về em thấy lo lắng quá ạ, cuối cùng vc em gom hết ra gửi ngân hàng nhà nước là Vietcombank, nhưng cũng lo lắng không biết co khi nào ngân hàng sập tiệm,mất khả năng chi trả không hả các anh chị? Mà để tiền tỷ ở nhà thì không an toàn nên em lăn tăn quá. Rất mong được các anh chị hướng dẫn và tư vấn cho em ạ. Em cám ơn rất nhiều ạ.