Các bố mẹ ơi em đang gặp hạn vô cùng, em có làm cho chủ người nước ngoài, muốn đầu tư mở Cty sản xuất sơ chế hạt điều ở Bến Lức, Long An. Mọi việc sếp giao cho em đảm nhiệm, từ thuê mặt bằng đến xây dựng nhà xưởng( vì ông k có ở đây). Em thuê mặt bằng, trước đây nơi này cũng cho 1 Cty cùng ngành với em thuê và đã xin được giấy phép (chủ đầu tư người Việt Nam). Em còn cẩn thận thuê Cty tư vấn, cắp hồ sơ lên các cơ quan để hỏi xem địa điểm đó có xin được giấy phép k, rãi tiền ăn nhậu, mọi chổ đều nói ok rồi em mới dám ký hợp đồng thuê.


Vì là có chủ đầu tư người nước ngoài nên phải qua nhiều ban ngành, mọi nơi đều có công văn đồng ý chỉ còn mỗi ông môi trường. Ông cứ ngâm đó hơn 2 tháng nay, bắt bẻ đủ kiểu nhưng em cũng đã gỡ mọi vướng mắc phát sinh, chung chi cho thằng trưởng phòng gần 10tr và vài nơi nữa (do Cty tư vấn hướng dẫn)mà cũng chẳng tiến triển gì. Em hỏi trực tiếp là muốn bao nhiêu cho xong việc nó bảo k dám hứa nhưng vẫn muốn lấy thêm. Chết dỡ là mặt bằng em cũng đã thuê, nhà xưởng cũng đang xây dựng, dây chuyền sản xuất nhập tới cảng rồi mà vẫn lưu kho vì chưa có giấy phép kinh doanh. Bây giờ mà em có bị đuổi việc cũng k xong vì người ta đã tin tưởng mình, đầu tư tiền tỷ rồi mà vẫn k được vì ông môi trường. Mà ngành nghề cty em thì cho các nơi xem đều bảo k có lý gì mà không được cấp phép. Em thấy uất ức và cay đắng, stress nặng lắm. Toàn tỉnh Long An năm 2009 chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào vì đang khủng hoảng kinh tế thế mà có đầu tư lại làm khó như vậy đó. Các bố mẹ có ai có thể giúp em được gì em xin cảm ơn và hậu tạ ạ, tiền lúc này k còn quan trọng nữa mà là lòng tin và đạo đức nghề nghiệp, em k muốn người nước ngoài đánh giá thấp nhân lực Việt Nam của mình.


Cám ơn mọi người đã chia sẻ, em thực sự rất stress!