Vì sức khỏe không tốt nên em đành nghỉ việc vào tháng 5/2010, giờ sk ổn định nhưng em lại quyết định sinh con vì vậy không thể tìm công việc ổn định lâu dài như mình mong muốn được vì họ bắt cam kết làm việc trên 1,5 năm mới được có con. Mà em đã quen đi làm rồi giờ ngồi ở nhà rồi đi học ban đêm thực sự buồn quá với lại em sợ mình sẽ bị tụt hậu mất thôi. Buồn lắm, em có kinh nghiệm làm việc được 5 năm với 2 năm làm du lịch và 3 năm làm trợ lý giám đốc.
Giờ em chỉ mong sao tìm được công việc thời gian năng động hoặc bán thời gian, lương bổng không đòi hỏi nhiều. nếu anh chị nào quan tâm em sẽ gửi CV đến email cho anh chị nha.