Đòi nợ cuối năm mệt quá, có ai như em không?
Chào cả nhà!
Tình hình kinh tế khó khăn, công ty em may mắn không đến nối không có nổi việc làm cho anh em, nhưng khổ nổi khách hàng của em thì.... Khách nợ ít, khách nợ nhiều. Có anh đại gia hay khoe xế này xế nọ, rồi công ty con này nhà máy khác, cuối cùng thì khoản nợ 3, 4 chục triệu từ hồi tháng 8 vẫn không thanh toán, mỗi lần em gọi đến thì anh ý lại sang tuần anh giải quyết, hơn 20 cái tuần như thế rồi, mới tuần trước nữa anh ý hứa sang tuần giải quyết, t7 tuần trước anh ý lại bảo 25 tiền về anh trả em luôn, hôm nay không thấy tiền đâu, em nhắc nợ và xin anh ấy cái hẹn chính xác:tuần sau, thứ mấy anh thanh toán nợ? đại gia lại phán (gay gắt): anh đã nói là sang tuần sau anh lên kế hoạch, em cứ hỏi chính xác ngày nào là sao? Em đau đầu với con đỉa này quá!
Em có khách hàng ruột làm rất thích, nhưng vấn đề thanh toán của bên ấy từ khoảng giữa năm 2012 cũng làm em nản lắm. Vì là chỗ khách ruột nên không bao giờ em bắt đặt cọc hay thanh toán ngay khi nhận hàng mà cho nợ gối đầu, đến bây giờ thì tiền gối đã lên vài trăm triệu, đơn hàng họ mới fax sang em chẳng muốn làm nữa mặc dù rất tiếc. Nhưng làm thì chắc chắn nhanh nhất cũng phải cuối tháng 2 tiền mới về (bên này thanh toán qua kho bạc, và kho bạc cuối năm giải quyết nhanh cũng mất 3 tuần), nợ cũ chưa thu lại thêm nợ mới thì Tết này em chẳng còn tiền chia cho nhân viên chứ nói gì sắm Tết.
Thế mới biết, tiền thì nhiều, nhưng toàn tiền NỢ.
Em xin lỗi vì mang cái vấn đề đau đầu này ra kể lể, em chỉ muốn chia sẻ chút chút xem có ai lâm vào hoàn cảnh của em không?