Trong khoảng thời gian đi làm mình rất ao ước sau này có thể kinh doanh một cái gì để tự quản lý tiền bạc. Không đợi đến hàng tháng lĩnh lương, và khi lĩnh lương thì chi hết tất tần tật mọi thứ, thì tiền cũng vơi đi. Nhưng cuộc sống như 1 cái guồng máy, sáng đi làm chiều về mệt mỏi, và cảm thấy không có động lực, cuộc sống như thế này thì rất là chán. Nhưng bản thân mình thì chưa có ý tưởng gì mới, đột phá nên chưa làm được gì :((. Vậy thì sẽ bắt đầu từ việc nhỏ nhất.
Với kiến thức hạn hẹp, mình xin liệt kê những sản phẩm mình thích và theo ý kiến mình thì sẽ có thể chạm vào KH.
1. Hoa tươi
2. Cà phê + Bánh mì + Cháo. Mình đang nghiêng về mảng này nhất.
3. Đồ handmade
Mình cũng biết có rất nhiều bạn có ý tưởng kinh doanh nhưng đa phần giống mình là sợ, nên cứ ấp ủ. Cứ đi làm cho người ta cho an toàn, mỗi tháng nhàn nhàn lấy lương cho khỏe. HiHi. Và thế là thời gian trôi đi hơn 5 năm với những điều chỉ suy nghĩ trong đầu mình và chưa bao giờ dám làm...
Với bài viết ngắn như này mình không thể nói hết những tâm tư suy nghĩ của mình được, nên mình rất rất mong các bạn có cùng tư tưởng, chí hướng, có thể để lại e-mail để mình có cơ hội gặp mặt nhau, cùng chia sẻ những kế hoạch và cùng nhau thực hiện nghiêm túc. Mỗi người được gặp nhau, được làm việc với nhau, gắn bó cũng là cái duyên nên mình rất hy vọng sẽ có duyên để làm việc với các bạn cùng chí hướng.
Đây là email của mình: @gmail.com">caphemix@gmail.com. Các bạn có cần chia sẻ gì thì gửi email qua cho mình nhé. Một cây làm chẳng nên non, nên mình hy vọng có thể nhận sự đóng góp của các bạn. Hiện mình đang ở Gò Vấp, Sài Gòn. Mình chưa có gia đình, thuộc dạng ế nên có thể đi cùng trời cuối đất với các bạn, không ngại bất cứ vất vả gì.:36: