tháng 02/2013 vợ chồng em có mua được 1 miếng đất nhỏ ở xã qui Đức, gần cầu ông Thìn, tính xây lên 1 căn nhà cấp 4 nhỏ thôi nhưng sao mà phân vân quá.


Em thì làm gần bến xe quận 8 , còn anh xã em thì làm ở KCX Tân Thuận quận 7, cả 2 vợ chồng giờ dy làm thì 7h30, và kết thúc 4h30,anh xã thì hay tăng ca tối nhiều hơn, có khi thì 8h30 mới về đến nhà, vợ chồng em thì có 1 đứa con mới có 9 tháng, hiện tại 2 vc đang ở nhà mẹ em, nhưng nhà em thì có tới 3 -4 gia đình ở chung thì quá chật chội, vc em và con cái thì ở có 1 căn phòng nhỏ, ngang 1.8 dài 3.5, nếu em cất nhà thì có những cái không thuận lợi như thế này:


+ anh xã em dy làm xa , nếu chạy từ cầu ông thìn xuống KCX quận 7 làm thì sẽ mất 60 phút và về cũng sẽ mất 60 phút.


+ con cái còn nhỏ vẫn sẽ phải đưa lên nhà bà ngoại trông dùm.


+ nếu xây nhà thì vợ chồng còn cái mỗi buổi sáng phải thức dậy 5h để chạy lên quận 8 để con ở nhà ngoại, em và chồng sẽ chạy dy làm


+ việc dy lại của anh xã sẽ tốn xăng nhiều hơn , 1 ngày 30k x 30 ngày = 900K, cũng tốn 1 phần lớn hix hix( thu nhập của anh xã là 5.000K/ tháng), thu nhập của vợ là 4.000K/ tháng)


+ nếu con lớn lên đến lớp 1 thì vẫn sẽ chạy lên quận 8 cho bé học, mà học có 1 buổi thì buổi còn lại vẫn phải gởi ở nhà cho bà ngoại trông coi, chưa kể bé sẽ học thêm này nọ nữa sẽ bất tiện chạy lên chạy xuống từ quận 8 xuống cầu ông thìn, hix hix.


còn thuận lợi thì vợ chồng con cái có căn nhà riêng thoải mái ah


em phân vân quá các mẹ ơi cho em xin ý kiến với có nên cất nhà hay không cất nhà, mà nếu để dành tiền thì biết bao giờ mới mua được căn nhà nhỏ ở quận 8 với thu nhập ít ỏi như thế, em phân vân quá, huhuhuhuhuhu, có ai hiểu cho em không?