Chào cả nhà!


Em vốn mê đất đai, vào đây không thấy bố mẹ nào quan tâm đến đất đai phía trong kia vậy nhỉ. Em thì ít vốn, lại ham mê thứ nặng mông này, đầu tư HN thì phải tiền tỷ, em không chơi được nữa. Từ năm ngoái em đâm nghiền đất Phú Quốc, cũng tại 1 anh ở cơ quan rủ rê, hí hí, nghe anh ấy nói bác Dũng quyết tâm xây dựng PQ thành 1 Singapore thứ 2, bla bla bla. Nhà em tiện thể ra đó nghỉ dưỡng và thăm thú cơ hội, và quả thật thấy đây là một cơ hội đầu tư rất lớn, cơ sở vật chất PQ chưa có gì nhiều, nhưng tiến độ thi công các con đường xuyên đảo thì rất nhanh, mà theo em thì hạ tầng tốt thì chả mấy sẽ phát triển. Biển trong xanh, bãi cát trải dài thơ mộng, chẹp chẹp, sở hữu được 1 khoảnh thì còn gì bằng!!!!


Thế là sau đợt nghỉ dưỡng, nhà em quyết định xây một khu dụ lịch sinh thái trong đó: ở sinh thái(1 căn nhà cấp 4 ợ)-ăn sinh thái( rau trồng ngoài vườn, không chất bảo vệ thực vật)- vệ sinh sinh thái( đât rộng "bậy" đâu chả được, tự tiêu luôn :) )- tắm thì tất nhiên vô cùng sinh thái rồi . Hì hì, nói túm lại là em cắm 1 cái dùi ngoài đó rồi.


Có bác nào trên diễn đàn quan tâm đến em tiềm năng này thì vào đây trao đổi với em cho xôm tụ nhé@};-@};-@};-@};-@};-