Các bố, các mẹ ơi, nhà em mua một căn ở CT4 Văn Khê, hạn giao nhà là 31 tháng 8 năm 2010 mà đến giờ không những chưa giao mà họ còn dừng lại rồi thì phải. EM nghe nói đâu SD1 đưa hết vốn liếng vào Sài gòn làm ăn rồi nên cứ mặc kệ CT4 đấy. Cho một vài ông thợ giả vờ làm lụng đấy để lừa khách hàng. Vợ chồng em bán hết mọi thứ, ki cóp vốn liếng lại để mua căn nhà nho nhỏ để ở yên thân mà như thế này thì không biết thuê nhà đến bao giờ. Có bố mẹ nào cùng mua nhà CT4 không thì chúng mình tập hợp nhau lại để tìm cách giải quyết đi. Nếu cứ để thế này chắc đến hết 2012 chúng mình cũng không có nhà mà ở đâu à.


Mong có hồi âm của các bố mẹ hàng xóm tương lai.