Hôm trước em vừa đọc được câu truyện của một cậu trai nào đó chia sẻ bị người yêu chia tay vì cái số điện thoại.
Hôm nay em cũng xin chia sẻ câu chuyện của riêng em với mọi người. Chuyện về cái sim #sodepviettel.
Hiện 2 vợ chồng em đang kinh doanh, buôn bán nhỏ (em bán mĩ phẩm ạ). Khi mới kinh doanh công việc rất thuận lợi, hai vợ chồng rủng rỉnh ăn tiêu, chả hiểu mà tự nhiên cứ sa sút, thậm chí còn thua lỗ (khoảng thời gian từ tháng 3/2016). Tiền làm ra chả được bao nhiêu mà tiêu thì nhiều. Đến cả số tiền 2 vợ chồng tích cóp để mua nhà cũng dồn hết vào tiền hàng, còn nhà thì vẫn phải đi thuê.
Cách đó 3 tháng em có mua một sim mới của nhà mạng Viettel về dùng. Do theo thống kê của 2 vợ chồng thì số lượng khách hàng liên hệ đặt hàng đa số dùng nhà mạng này, nên quyết định mua một em về để liên lạc với khách cho dễ dàng, mà cùng mạng chi phí nó cũng rẻ.
Số em mua thì có đuôi là 49, trong số thì toàn 4 với 9. Em cũng chả quan tâm lắm các chị ạ. Tại nghĩ quan trọng gì cái số đâu? Cứ đọc thấy vần vần là được. Chỉ là tiện cho việc kinh doanh thôi. Ấy thế mà từ ngày em công bố số mới cho KH chả có ai còn liên lạc để đặt mua hàng nữa mọi người ạ.(Nói không có ai thì hơi quá, nhưng thật sự là rất ít người gọi đặt hàng luôn)
Lúc ban đầu mọi người cũng bảo em là kinh doanh gì mà chọn số xấu thế thì ai thèm nhớ. Khách hàng cũng vào bảo: “số thế này thì chả ai muốn bấm để gọi đặt hàng đâu em”. Em thì cứ tặc lưỡi cho qua, bảo người ta gọi đặt hàng là do chất lượng sản phẩm của mình chứ cái số thì có liên quan gì đâu? Cũng chỉ là một cái số để mà gọi thôi mà. Chồng em thì cũng cằn nhằn mấy hôm, nhưng mà em thì vốn cứng đầu nên chả nghe.
Càng ngày càng thấy việc làm ăn đi xuống, không có tiền lấy hàng về mà lấy hàng về thì cũng chả bán được cho ai. Cả tháng mới có 1,2 khách gọi đặt, toàn khách quen lâu rồi mới đến.
Em có bà chị họ cũng kinh doanh, hôm chỉ bảo thử đi xem xem thế nào, chị em giới thiêu cho một cô đồng nổi tiếng lắm. Em cũng tò mò nên buổi chiều rảnh rỗi em đến coi tài lộc. Ai dè vừa bước chân vào cửa bà ý chỉ mặt em bảo: “Đến coi tài lộc phải không? Kinh doanh thua lỗ rồi chứ gì?” Em còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì bà cô ý cho một tràng luôn, em nghe xong mà rung rợn hết cả người. Hóa ra là do cái số mà em mới mua về hôm trước nó cản trở vận tài lộc và chặn đường kinh doanh do không hợp tuổi và vận mệnh hai vợ chồng. Bà khuyên em nên đổi số sim khác đi, chọn số nào có cặp 77, 78 hoặc 79 nếu trong sim có cả 3 cặp thì càng tốt vì nó có nghĩa là: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.
Em thì bán tín bán nghi nhưng mà cũng thử làm theo, người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Em thì chả biết gì về vụ sim số may mà nhà có thằng em họ làm tại cửa hàng nó bảo lên http://bit.ly/sodepviettel mà xem số. Em lên xem thấy người ta cũng chọn số nhiều, rồi tham khảo mấy anh chị thì thấy mọi người khuyên nên chọn số 79. Tìm được một số ưng ý, em click đọc thông tin thì thấy hợp tuổi với được coi là số thần tài gì ý. Em hỏi ý kiến ông xã rồi 2 vợ chồng quyết định mua số đó về.
Mà công nhận là từ ngày em đổi số khách gọi đặt hàng nhiều hơn, công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn hẳn. Bây giờ vợ chồng em cũng đã có thể mua nhà riêng và mở cửa hàng rồi. Thỉnh thoảng cũng giao lại cửa hàng cho nhân viên trông, còn hai vợ chồng thì đi du lịch, ngao du đây đó.
Mọi người cứ bảo không quan trong nọ kia, nhưng đôi khi mình cũng cần có cái nhìn khác mọi người ạ.
Câu chuyện của em chỉ có thế. Cảm ơn mọi người đã đọc!