Đôi khi, mình thấy ở Hà Nội, ở khía cạnh nào đó, vẫn không hề dễ dàng chút nào. Ở Hà Nội, dường nhu cái nhìn của con người không được thoáng (nói vậy đừng ai ném đá mình nha:-*. Mỗi người một quan điểm thôi) nên chính chung cư xây dựng nên cũng không thoáng bằng.
Thứ nhất là về giá cả. 600 triệu, bạn hoàn toàn có thể mua 1 căn hộ chung cư ở TP.HCM và cách quận 1 10km. Trong khi đó, với 600 triệu, bạn sẽ lựa chọn nơi nào cách hồ Hoàn Kiếm 10 km?
Thứ hai là về thiết kế. Theo mình biết đến bây giờ, ở Hà Nội có rất ít chung cư có hồ bơi. Mình thì mình biết chỉ có Ciputra. Có ai biết thêm thì bổ sung cho mình nhé. Trong khi đó ở TP.HCM thì nhiều vô kể. Có cảm tưởng như ở Hà Nội, chung cư được tận dụng diện tích đất tối đa để có số căn hộ nhiều nhất.
Thứ ba là phục vụ sau bán hàng. Nhẩm đi nhẩm lại, mấy cái vụ kiện cáo phí chung cư, chất lượng phục vụ hình như chỉ có ở Hà Nội thì phải:Embarrassment:. Nếu kiến thức hiểu biết của mình có hạn thì nhờ các bạn bổ sung nhé. Chứ ở TP.HCM, mình chưa thấy có mấy cái kiểu như cắt điện, cắt nước như ở 1 vài chung cư cao cấp ngoài HN.
@};- Đôi khi ngẫm lại, cùng 1 số tiền như nhau nhưng không phải ai cũng được phục vụ giống ai. Nhiều khi nghĩ tủi thân dễ sợ. Mình sống ở Hà Nội, nhưng hay đi công tác ở TP.HCM. Mỗi lần vào đấy, mình lại thầm ước ...:D.
Mong các chủ đầu tư ở Hà Nội sẽ thay đổi để người dân được nhờ