Em là người miền Nam nhưng lại rất yêu Hà Nội - cái tình yêu này rất khó để nói rõ ra là như thế nào. Thêm một vài vấn đề với gia đình, em quyết định là sau tết hoặc chậm nhất là giữa năm sau sẽ chuyển ra Hà Nội sống và làm việc một thời gian.


Hiện tại em đang ráo riết tìm việc nhưng cũng đã chịu nhiều sự phản đối từ gia đình lẫn bạn bè vì đa phần người ta từ HN chuyển vào SG nhiều cơ hội hơn chứ chẳng ai như em, người đang ở SG mà lại muốn ra HN - chẳng khác gì đi vào ngõ hẹp. Hơn thế, nghe bảo, nhiều công ty ở HN lại không thích tuyển người miền Nam nếu bay ra PV rồi lại rớt thì đúng là thảm hoạ.


Cũng nghe nhiều lời than vãn của các bạn trong này khi phải ra HN làm việc nhưng mà còn trẻ nên em cũng muốn challenge bản thân và muốn mình có cơ hội được sống độc lập. Thú thật với các anh chị là em đã từng du học mấy năm nhưng về nhà bố mẹ vẫn xem chả khác gì là trẻ con, nhiều lúc cảm thấy bí bách chẳng biết phải nói thế nào khi "nhà tao, mày phải nghe lời tao"


Mong mọi người cho em lời khuyên ạ.