Mỗi người đều được cha mẹ sinh ra. Và đó chính là lý do bạn không có quyền được chọn nơi bạn sinh ra, hoàn cảnh nào đã tiếp nhận bạn ra đời, nhưng ai đó sẽ nói cho bạn biết rằng, bạn có quyền lớn lên, chín chắn, có quyền trưởng thành và lựa chọn cách sống cho riêng mình. Đó là lý do vì sao mà hoàn cảnh bạn có như thế nào cũng không hề quan trọng vì nó sẽ chẳng thể quy định được con người thực sự mà bạn muốn hướng tới trong cuộc đời của mình. Hoàn cảnh chỉ là những thứ bên ngoài, nó không thể tác động trực tiếp vào con người bên trong cũng như dễ dàng thay đổi những gì được coi là “tâm khảm” trong bạn nếu bạn không chấp nhận “hứng chịu” những khổ đau, tổn thương hay bất hạnh mà nó mang lại và vẫn sẵn sàng “quăng mình” vào đó để chiến đấu, để hành động, đau khổ và chiến thắng.





Hai chân bạn có thể không bám chặt được vào con đường mòn trơn trượt, có đôi khi bạn “chao đảo trên đường đua cuộc đời”, nhưng hãy cố gượng dậy và nhủ lòng rằng “Đó chỉ là một cú trượt và nó không thể nào làm bạn gục ngã”. Đường đời trơn láng kia là thử thách trong cuộc sống mà bạn cần vượt qua để có thể tự tin mà băng qua những đoạn đường bằng phẳng để tìm thấy những điều tốt đẹp. Một ngôi sao chỉ thực sự tỏa sáng khi nó tìm được một nơi nào đó cho riêng mình, nó sẽ không thể thể hiện hết được ánh hào quang nếu nó nằm giữa muôn vàn ánh hào quang khác. Ánh sáng nó tỏa ra thực sự có giá trị khi nó chen mình vào bóng đêm và phá tan màn đêm đen kịt kia, và đó mới là khoảnh khắc mà một ngôi sao tỏa sáng nhất.



Bản thân bạn cũng vậy, tình huống đẹp nhất giúp bạn tỏa sáng không phải là việc bạn được nằm sưởi ấm dưới ánh sáng mặt trời đẹp đẽ, hiền hòa mà là hình ảnh con người bạn trước sóng gió, phong ba, trước thử thách, khó khăn của cuộc đời. Bởi chỉ có tình huống đó mới giúp bạn thể hiện hết khả năng, vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân mình mà bấy lâu bạn vẫn đang cố gắng tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình “Tôi là ai?”, “Tôi sinh ra với mục đích gì?”. Mãi ru mình trên chiếc giường trải đầy hoa thì làm sao có thể đủ sức mạnh để vượt qua khi khó khăn tìm đến. Sẽ vô cùng khó khăn vì mải mê tận hưởng mà không chịu va vấp, chai sạn với cuộc đời thì làm sao có đủ tự tin và năng lượng để chèo chống bản thân vượt qua khó khăn, thử thách. Đó chính là lý do vì sao mà những người thủy thủ có thể sẵn sàng đối mặt với sóng gió, bão to một cách dễ dàng như vậy, bởi trong họ, hoàn cảnh khó khăn đã làm cho bản lĩnh, ý chí và trái tim trong họ trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn. Và nếu chỉ mải mê, quẩn quanh trên những con thuyền đánh cá nhỏ ven bờ mà không dám chèo lái con thuyền xa bờ thì làm sao có cá to?



Dám vượt qua “vùng giới hạn” của bản thân để đưa mình vươn ra ngoài thế giới, bất chấp hoàn cảnh, tình huống khó khăn thì mới có thể tạo ra được những thành tựu lớn lao cho cuộc đời mình. Nếu bạn chỉ mãi như con mèo nằm sưởi nắng ấm ngày này qua ngày khác thì bạn làm sao có thể chịu đựng được cái khắc nghiệt, lạnh cóng của những ngày đông giá rét ? Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, trong cái tưởng chừng như đẹp hoàn mỹ của sự sống vẫn luôn tồn tại những thứ ngăn cản bước chân của bạn trên đường đời, ngăn bạn đến gần hơn với ước mơ, đam mê của mình. Thế nhưng, điều quan trọng trong cuộc đời không phải là hoàn cảnh xung quanh mà chính là con người bạn, bạn chấp nhận để nó chi phối, ngăn bước hay là lựa chọn cho mình một hoàn cảnh khác. Đó là việc bạn tự tạo ra hoàn cảnh sống, tạo ra tình huống cho riêng mình. Cuộc sống vấy bùn vào áo bạn, quẳng sỏi đá vào người bạn, vậy bạn chấp nhận để tiếp tục mặc chiếc áo đó trên người, tiếp tục hứng chịu đau đớn hay là tìm cách thay đổi để ném trả lại những thứ bạn không muốn đó? Đó là việc lựa chọn cách sống của bạn trong cuộc đời mình.



Hãy cứ là em của ngày hôm qua với bao hồn nhiên, vui vẻ, nhưng cũng hãy tỉnh táo mà quay lại với hiện tại của cuộc sống đang diễn ra. Bạn có quyền lưu giữ lại vẻ hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan ấy nhưng hãy chín chắn, trưởng thành hơn để nhận ra rằng, một chút vui vẻ, lạc quan hơn để bản thân có thể tự tin đối mặt với khó khăn, sóng gió. Hãy cứ cười lên, lạc quan, tự tin hơn để hiểu rằng, nếu cuộc sống chỉ là một đường thẳng không hề có gập ghềnh, không có đường lên xuống thì sự sống sao có thể tồn tại và có lẽ con người ta đã chết rồi. Hãy nhìn vào biểu đồ đo huyết áp và nhịp tim trên máy thì bạn sẽ hiểu, nếu biểu đồ đó có những đường gấp khúc lên xuống thì có phải bạn vẫn còn hơi thở với cuộc sống, còn nếu nó chỉ là một đường thẳng tênh, không gì cả thì bạn còn tồn tại được hay không?


Cuộc đời con người là như vậy đó, chỉ khi bạn còn hơi thở với cuộc sống, còn muốn tồn tại thì bạn sẽ cần duy trì “những đường gấp khúc” đó cho mình, còn nếu không thì hãy nhẹ nhàng thả trôi, không dám đấu tranh, buông tay sự sống nếu như đó là cách bạn lựa chọn cái chết.



Sẽ chẳng ai dại dột, khờ khạo buông tay ra khi còn muốn sống để theo đuổi ước mơ, đam mê của mình cả. Họ vẫn còn “ham sống”, vẫn còn tha thiết với cuộc sống mà. Họ muốn sống lắm chứ, chỉ vì họ chưa đủ tự tin, bản lĩnh, ý chí để đứng lên đối mặt với khó khăn, sợ hãi trước mặt mà thôi. Thế nhưng, nếu có cơ hội để bạn tìm lại cho mình bản lĩnh, nghị lực, giúp bạn dễ dàng định hướng được hoàn cảnh, tự tạo ra được tình huống trong cuộc đời mình thì bạn có dám thử không? Nếu câu trả lời là “Có” thì hãy xem 10 KỸ NĂNG QUAN TRỌNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU tại tienganhtongluc.com là ngọn lửa tỏa sáng tâm hồn bạn, giúp bạn lấy lại sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình, BẠN nhé!