Mình không quen phải làm thế này nhưng thực sự là cảm thấy cần phải lên tiếng để mọi người hiểu rõ hơn và cảnh giác về thành viên này nhưng ko biết post ở đâu mong Mod đừng xóa.
Từ dịp tham gia lấy hoa cùng topic Kinh doanh hoa tết Tân Mão 2011 đến nay cũng hơn 1 tháng rồi, mình và rất nhiều người lấy hoa từ mối LÊ MAI HUỆ VIÊN (nick: myphamxachtay072), ban đầu mình định đặt cho đứa em người quen nên lấy 160 bó nhưng sau nó bảo sẽ tự liên hệ đặt nên lập nick Thaop đặt từ đó mình chỉ theo dõi và quan tâm đến đơn hàng của mình 125 bó, nhận ở Quảng Bá. Cách hôm nhận hoa 1 ngày mới alo hỏi Thaop cùng đi lấy hoa thì đc trả lời là nhận ở Hà Tĩnh rồi.
Sau khi nhận hoa ngoài việc hoa quá xấu ko như giới thiệu, ko đủ 1kg/1 bó, gãy nhiều thì ai cũng kêu cảm giác bị lừa, bị thiếu riêng mình là 1 trong 3 người đặt hoa nhiều nhất (hơn 20 triệu) cũng thiếu 10 bó, đăng ký đi máy bay phí cao hơn (1.514.500đ) nhưng hoa ko bị đông lạnh nhưng đến ngày cuối cùng mới đc thông báo buộc phải chọn chuyển đường bộ phí thấp hơn (khoảng 600k), tiền v/c thừa sau khi nhận hoa sẽ đc bù trừ sau. cũng là 1 trong những người đặt tiền sớm và rất sòng phẳng thậm chí chuyển thêm cho tròn. 27 tết nhận hoa thấy tình trạng quá tệ mình gọi ngay cho Viên thông báo để trao đổi lại yêu cầu nhà vườn hỗ trợ thì cô ta chối và lấy ví dụ Thaop bị nhà vườn chuyển thừa >10 bó ??? Vấn đề này mình chỉ nghe chứ ko biết thực hư ra sao vì ko nhận cùng hay đặt cùng nên chỉ quan tâm đến việc mình và nhiều người cùng ý kiến thiếu số lượng nên cũng ậm ừ
Mải mê quay cuồng bán hoa và chuẩn bị tết nên nghĩ tiền v/c thừa sẽ đc Viên chuyển lại sau. Sau tết không thấy Viên đả động nên nghĩ cô ta bận bịu lại năm mới không muốn gọi đòi nợ sợ dông. Qua rằm gọi cô ta hàng trăm cuôc không nghe máy, nhắn nhủ trên diễn đàn, sms đủ kiểu cũng vẫn im lặng, nhận ra bất thường đến hôm nay mình gọi liên hồi 30 cuộc thì tối bạn ấy có nghe điện thoại nói ráo hoảnh ngay KO TRẢ TIỀN lý do cô ta bị lỗ, phải bù tiền vì thaop là người mình quen không chuyển trả số hoa thừa lại nên tiền thừa gần 1 triệu của mình cô ta trừ vào tiền đó, lộ mặt là 1 kẻ lật lọng cô ta nói liên hồi sau khi ko nói lý với mình đc thì chuyển máy cho 1 tên con trai nghe máy chắc tính dọa dẫm gì đây nhưng mình từ chối nói chuyện vì chưa bao giờ làm viêc với anh ta thì làm sao anh ta hiểu vấn đề. Thế rồi tắt điện thoại, lúc này mới ngã ngửa ra mình bị QUỴT TIỀN trắng trợn.
Ôi trời ơi, 2 đơn đặt hàng khác nhau, chuyển tiền riêng, nhận hoa tại 2 nơi khác nhau thì làm sao có thể bắt mình chịu trách nhiệm được. Kể cả có quen thaop thì Nếu mình đứng ra đặt hàng cả cho thaop như ban đầu, cùng nhận hoa thì sẽ biết thừa thiếu mình mới có trách nhiệm, đằng này cô ta là người trực tiếp làm việc LH, vận chuyển cho bạn này, thừa thiếu thế nao rồi lại yêu cầu mình trả tiền có mà điên nên quẫn trí làm liều.
Số tiền đấy ko nhiều nhưng thể hiện nhân cách của 1 con người, đã buôn bán dám làm phải dám chịu, kể cả năm sau không làm nữa thì cũng phải giữ chữ tín, giữ đạo đức, nếu cô ta lên tiếng nhờ mình đòi hộ lại là chuyện khác, nếu cô ta thấy lỗ xin mình thì mình cho chứ động vậy đâu khác gì 1 kẻ cướp. Trái đất thì tròn mà cuộc đời đều có Nhân có Quả. sống làm sao ĐỂ PHÚC CHO CON CHÁU chứ không phải chộp giật gây HỌA cho đời sau