Giờ con cũng lớn rồi, mình muốn mở tiệm trái cây dĩa giống đường Nguyễn Cảnh Trân vậy đó (nhỏ thôi) và mình bán thêm nước ngọt, mình muốn bán chỉ buổi tối thôi (sau giờ làm), mình không ngại vất vả, chỉ muốn có thêm chút thu nhập mua sữa cho con thôi. Nhưng mình đang chưa có kinh nghiệm gì, mẹ nào đã có kinh nghiệm rồi thì tư vấn mình với, mình định ban đầu chỉ mua khoảng 4 cái bàn thôi, khoảng 20 cái ghế. Các mẹ nào biết hay có kinh nghiệm thì giúp mình nha, từ khâu mua sắm các vật dụng và cả cách làm trái cây nữa, nhưng mình quan tâm nhất là miếng mứt dừa sên trong đĩa trái cây ở Nguyễn Cảnh Trân, mình không biết làm.
Mình định chuyển nhà xuống gần sau lưng trường đại học Bình Dương rôi thuê 1 ki ốt để bán vù vừa để ở luôn. MÌnh bán ở Bình Dương nên các mẹ đừng lo mình cạnh tranh nha..hihi. trên này không thấy ai bán cả các mẹ ạ. Hồi đó mình thích ăn món này ở NCT lắm, từ lâu mình ôm ấp ý tưởng mở quán nhưng chưa thực hiện được. Giờ mình đang muốn bắt đầu. Các mẹ ủng hộ mình nhé. Nhiều cái đầu vẫn hơn một cái đầu mà..hehe