Chào các bạn, tôi chia sẽ kinh nghiệm đã bị lừa khi hợp tác mở cửa hàng với công ty CP chăm sóc Mẹ và Bé (MBCARE), mong rằng các bạn có ý định hợp tác suy nghĩ kỹ trước khi hợp tác kẻo bị lừa như tôi..
1. Bị lừa khi mới mở cửa hàng hợp tác lấy thương hiệu Mẹ và Bé
* Trước khi khai trương cửa hàng, vì chưa có kinh nghiệm nên nhân viên của Công ty Mẹ và Bé đã dụ tôi lên đơn hàng rất lớn, và sau thời gian mình mới biết đây là hàng tồn kho củ và bị lỗi mà công ty Mẹ và Bé bán không được, vì vậy họ dùng chiêu trò hợp tác mở cửa hàng theo dạng franchise để tống cho đối tác không có kinh nghiệm như tôi ôm lượng hàng này, cách làm việc của họ rất quan liêu và không có trách nhiệm, sau đó khó khăn lắm tôi mới đổi trả lại được 10% lượng hàng đã mua.
* Cẩn thận với chất lượng hàng hóa của Mẹ và Bé, tôi ôm lô hàng nước giặt xả của Farlin khá lớn, nhưng khi kiểm tra hạn sử dụng đã gần hết và dung dịch đã chuyển ố có mùi khó chịu, tôi đề nghị nhiều lần cũng không được giải quyết cuối cùng phải đem đi bỏ.
* Hóa đơn chứng từ hợp pháp đến bây giờ vẫn chưa xuất cho tôi, xem như thời gian qua tôi kinh doanh hàng lậu không có hóa đơn chứng từ dù tôi đã đề xuất nhiều lần.
2. Cẩn thận kẻo bị nhân viên của Mẹ và Bé lừa.
* Chưa hết tức vì bị công ty Mẹ và Bé lừa gạt, tôi được nhân viên của Mẹ và Bé tên là Nguyễn Trường Giang chăm sóc khá thân thiện, nên có phần nào an ủi. Vì không làm việc được với quản lý của công ty Mẹ và Bé nên mọi chuyện tôi đều nhờ vã nhân viên này như việc đổi trả hàng hư, hàng khó bán. chính vì điểm sơ hở này tôi lại tiếp tục bị nhân viên này lừa lấy nhiều mặt hàng trị giá gần 20tr và trốn mất.
Các đại lý và cửa hàng hợp tác cần lưu ý khi giao dịch với nhân viên tên Nguyễn Trường Giang của công ty Mẹ và Bé.
đây là bài học xương máu của tôi, hy vọng mọi người có ý định kinh doanh như tôi không bị gặp phải.