Ngày nay kinh doanh online rất nhiều vì chi phí thấp, lại dễ quảng cáo. Thế nhưng với những bà mẹ muốn kiếm thêm tí ti (như em chẳng hạn) phải bỏ ra chi phí ban đầu >1 triệu để làm 1 website cá nhân ko phải là nhỏ. HỒi em mới bán túi xách có đăng các tin giao vặt lên enbac rồi vật giá... thế là vài hôm sau bao nhiêu là cuộc gọi đến mời làm website khiến em chóng hết cả mặt.
Mà em cũng quan tâm thế là hỏi giá thì có chỗ bảo 1 triệu, có chỗ 2 triệu, nên lúc có ng giới thiệu 500k thì em mừng quýnh cả lên. Ai dè đó chỉ là tiền công thiết ké thui. còn tiền tên miền (rẻ nhất là.com thì 200k/nam, hostinh 650k/năm) ặc ăc. Mà năm sau không đóng thì web sẽ sập. Hiu hiu. Thử hỏi với đứa sv chưa nghề ngỗng gì, đi làm còn chả đủ ăn tiêu thì lấy đâu ra tiền mà làm web hả các mẹ.
Thế là em quyết tâm tự lên google search cách làm web.
Mày mò hơn tuần thì cũng ra "sản phẩm" hiii. Để tân trang đẹp đẹp với up sp thì em mất thêm 1 tháng nữa. Với em thì em thấy nó rất là long lanh! :x Thế là bây giò cái web của em cũng hơn 2 năm tuổi rồi và em cũng nghỉ bán hơn năm rồi, chẳng sử dụng mà vẫn còn web lại chẳng phải mất phí phọt hàng năm gì cả.:))
cách làm thì nói chung cũng lằng nhằng, nhưng chỉ cần các mẹ tâm huyết chút là được. Ai quan tâm e post hướng dẫn cách làm nhé! ^^ Làm thẳng trên google luôn nên các bài cũng đc ưu tiên hơn khi tìm kiếm!
Khuya rùi, em chúc cả nhà ngủ ngon!
P/s: hôm nay tự dưng tâm huyết quá, em viết hơi dài. Tks các mẹ đã ko ngại mỏi mắt đọc tin! ^^