Chào các mẹ,
Chuyện là dạo gần đây bé Bin nhà em (3 tuổi) cứ hay bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân sống suốt dù em rất kỹ tính chuyện ăn uống. Em cứ nghĩ do đồ ăn ở lớp, đổi đủ loại men vi sinh mà không đỡ.
Đến hôm chủ nhật vừa rồi, ông xã nhà em rảnh rỗi mới lôi cái máy lọc nước dưới gầm bếp ra kiểm tra thì... ôi thôi! Em nhìn cái lõi lọc số 1 mà muốn xỉu ngang luôn các mẹ ạ. Nó đen kịt như cục than, bám đầy bùn đất nhớt nhớt. 😱
Hóa ra là hơn 1 năm nay nhà em cứ mải làm ăn, quên béng mất vụ thay lõi định kỳ. Cứ tưởng máy vẫn chạy ro ro, nước vẫn trong là sạch. Ai ngờ thợ bảo lõi tắc thế này thì vi khuẩn tích tụ bên trong khéo còn bẩn hơn cả nước lã chưa lọc. Bảo sao mà bụng dạ con em nó không biểu tình!
Sau vụ này em sợ quá, phải tìm hiểu kỹ lại ngay vụ nước nôi này. Em chia sẻ lại cho các mẹ Lịch thay lõi chuẩn mà em tổng hợp được để các mẹ đừng mắc sai lầm như em nhé:
Lõi số 1, 2, 3 (Lọc thô): Cái này quan trọng nhất, tầm 6 - 9 tháng là PHẢI THAY rồi (tùy nước nhà các mẹ sạch hay bẩn).
Màng RO (Lõi to nhất): Tầm 2 - 3 năm.
Lõi khoáng (tạo vị ngọt): Tầm 12 - 18 tháng.
Mẹ nào mà cũng "não cá vàng" không nhớ lịch, hoặc chưa biết cách tự kiểm tra lõi thế nào thì tham khảo bài viết này nè. Em thấy bên này họ hướng dẫn chi tiết lắm, có cả hình ảnh cách tự thay tại nhà đỡ tốn tiền gọi thợ:
👉 Tham khảo ngay: Bao lâu thì nên thay lõi lọc nước?
(Các mẹ click vào dòng chữ xanh ở trên để xem nhé)
Hoặc các mẹ cứ ghé website Clean Home AT tham khảo thêm, em thấy bên này họ có nhiều bài viết chia sẻ kiến thức về nước hay phết, có cả vụ "Pha sữa cho con bằng nước nào tốt" cũng hữu ích lắm.
Túm lại là đừng chủ quan nha các mẹ. Cái máy lọc nước là lá phổi của cả nhà đấy, bẩn tí là sinh bệnh ngay. Mẹ nào rảnh thì tối về ngó qua cái máy nhà mình xem có bị đen không nhé!
Chúc cả nhà mình luôn khỏe mạnh! 🌹

