Đầu bài, em xin nói luôn là em tàu ngầm wtt đã 7 8 năm rồi. 1 phần còn trẻ chỉ vào đọc mục tâm sự, có lần làm nick để vào than thở chuyện làm đẹp lúc gần cưới, nay đã 2 3 năm mới dám làm 1 topic trưng cầu dân ý ntnày vì thực sự em quá bế tắc rồi. Cái đề tài này em đã đọc và học hỏi tra khảo trên mạng biết bao nhiêu nhưng chỉ được những thông tin chung chung, đại khái của những anh chị có đk và hiểu biết nhưng k xem kinh doanh online là chính thức và sống còn ( có thể là quá giàu hoặc cv lương quá cao rồi ). Còn bao nhiêu là những người bán buôn, nghe ai hỏi muốn kinh doanh là bảo inbox hợp tác hoặc liên hệ để có hàng giá tốt. Em nghĩ cũng đúng thôi vì chẳng ai đi mách nước cần câu cơm của mình cho người khác hết 100% cả. Biết thì biết là vậy, nhưng em vẫn muốn hỏi mn, vì trộm vía biết đâu có ng nào thực sự tốt bụng trên này chỉ dẫn em đường đi nước bước của 1 ng mới kinh doanh online hoàn toàn chưa biết gì mà vốn thì ít ỏi như em, thì em cảm ơn sâu sắc lắm.


Em năm nay đã 25t, nói thì hổ thẹn, trẻ cũng hơn nhiều người mà già thì cũng hơn khối bạn tài giỏi bây giờ. 25t nghề nghiệp không và kiến thức cũng không. Em trình độ 12/12 và lúc đó bỏ ngang cao đẳng vì ham chơi và học nghề, nhảy việc ở lĩnh vực nghệ thuật. Nói thì nghe cao siêu nhưng lúc ấy ham chơi và vừa có người yêu nên em đắm đuối dữ lắm. Học nghề make up cô dâu nhưng cũng đực cái hú họa, rồi buồn vì mình không hòa nhập đc với giới làm đẹp (vì tính tình em thẳng như đàn ông vậy, không a dua nịnh hót mà cũng không biết chưng diện nữa) nên bị đào thải và cô lập. Nghỉ ngang rồi lại đi làm PG 1 thời gian cũng khá dài. Nhưng cái nghề mà em tâm đắc và cảm thấy thik thú nhất vẫn là bán hàng. Em phải công nhận không phải tự nâng mình lên nhưng em thấy em là đứa làm công có tâm với chủ với cửa hàng nhiều nhất. Hồi đó làm nv cafe em cũng hút khách dùm chủ nhiều nhờ tài nhớ mặt khách và vui vẻ. Tới lúc bán hàng quần áo cũng được tăng lương nhanh hơn ng khác nhờ nhớ mặt khách và tư vấn nhiệt tình, lúc nào cũng cười và trung thực. Em nhớ có 1 lần có 1 vị khách thử đồ để quên ví tiền trong chỗ thay đồ, vì lúc đó là ngày cuối off nghỉ tết nên 11h vẫn còn năn nỉ mua để kịp về quê. Ngta để quên cái ví vừa có tiền mệnh giá lớn vừa có vàng trog đó (lúc em trả lại khách mới mở cho em xem em mới biết). Vậy mà dọn dẹp lau chùi em thấy em cũng nhiệt tình để tiệm vậy ngồi chờ ngta quay lại. Kêu chú bv về trc để em khóa cửa. Còn nhớ ngta khóc dài dài trên đg vì nghĩ quay lại hú họa thôi chứ tầm hơn nửa tiếng mới quay lại thì gặp ng tham ngta đem về mất đất rồi. Thấy em khỏi nói luôn ha, khóc mà ôm mà cười rồi khóc cảm ơn đủ thứ. Em còn nhớ chị đó cũng là công nhân thôi. Quê ở tận ngoài Bắc. Kể hơi dài vụ này vì em đó giờ luôn tâm niệm thật thà là tốt nhất, nghèo cho sạch rách cho thơm. Đó là bản chất lớn nhất của con ng em, làm việc gì cũng luôn có trách nhiệm.


Gia đình em vốn không có đk, nay em lấy chồng sinh con đã 1 năm nay nhưng nhà ck em cũng không khá giả gì mấy. 2 đứa coi như là dựa vào lương của ck em cũng đủ ăn, nhưng không giúp j được cho ba mẹ ngày mỗi già yếu. Em thấy mình bất hiếu khi mỗi tháng chỉ có thể góp 1tr tiền nhà và điện nước ăn uống cho mẹ (ck em ở rể). Mẹ em thì khôg đòi hỏi gì, dạng có nhiu đưa nhiu, nhưng em biết mẹ em bệnh nhiều, k có tiền đi khám bệnh em buồn lắm. Em trước khi nghỉ việc để lấy ck sinh con là làm việc ở 1 cty bán hàng điện thoại di động, mtb, laptop và phụ kiện chính hãng.


Em muốn kinh doanh online vì có con nhỏ tiện chăm sóc tại nhà, em muốn anh chị nào có kinh nghiệm hãy vui lòng thương cho hoàn cảnh của em mà chỉ em tận tình từ nơi lấy hàng, cách giao hàng (vận chuyển) ntn cho đỡ tốn kém. Em chỉ định kinh doanh nhỏ lẻ vì không có vốn nhiều. Còn mặt hàng kinh doanh sau khi được tư vấn nếu cái nào rẻ và vốn thấp em sẽ bán ạ.


Em biết bài của em hơi dài. Nhưg em mong các anh chị em hãy bỏ qua chút thời gian đọc hết và hiểu tấm lòng của 1 ng con bất hiếu, ng vợ và ng mẹ bất lực đang vô cùng bế tắc.