- Sao mày không yêu nó đi.



- Tao không có cảm xúc thì sao mà yêu được.



- Nó theo đuổi mày 3 năm rồi mà mày cứ vững như tương đồng vậy. Tao cũng tội cho nó.



- Vậy để tối nay tao nói thẳng ra vậy.



Vẫn như thường, hắn chon quán ăn cô thích nhất, vị trí cô thích nhất, món ăn cô thích nhất. Tất cả hoàn hảo như chính hắn, một người đàn ông tốt trên mọi phương diện, luôn chăm sóc cô suốt từ những năm còn là sinh viên cho đến khi đi làm, dịu dàng,, ân cần, chu đáo. Sự lãng mạn hôm đó thật không hề hợp với câu nói phũ phàng cuối bữa ăn: "Mày quên tao đi, tao chỉ coi mày là bạn thân à! Mày nên đi tiếp con đường của mày. Từ nay đừng gặp nhau nữa. Đừng trách tao, tao chỉ muốn mày nhanh chóng loại bỏ tao ra khỏi đời mày thôi!"



........



Đã 2 năm trôi qua, đến giờ cô vẫn không quên được khuôn mặt ngỡ ngàng không nói nên lời của hắn, thằng bạn thân, người yêu cô đằng đẵng 3 năm không hề toan tính. Hắn chỉ hỏi đúng một câu "Tại sao? Quan tâm nhau cũng không được sao?". Cô hạ màn "Vì tao yêu người khác rồi!".



2 năm qua, cô và hắn bặt tin nhau, cố gắng không đụng mặt nhau trong mọi cuộc gặp của bạn bè. Sài Gòn hẹp vậy mà không muốn gặp thì đừng hòng gặp được. Nhưng cuộc đời thật quá trớ trêu, hôm nay là đám cười của đứa bạn thân của cô và thằng bạn thân của hắn. Cuộc gặp này có lẽ khó mà tránh được.



- Đã lâu không gặp.



Đó là câu đầu tiên cả hai điều thốt lên trong ngượng ngịu, cô và hắn cố tránh ánh mắt của người kia. Vài lần liếc khẽ hắn, một sự thay đổi không hề nhẹ. Vững vàng hơn, trải đời hơn, manh mẽ hơn, những điều mà cách đây 2 năm hắn không hề có, có một sự hấp dẫn kì lạ toát lên ở con người mới này. Cô bạn thân kế bên nói khẽ: "Thằng Đạt dạo này ghê lắm. Trong giới khởi nghiệp không ai không biết đến, nghe bảo dự án vừa nhận được đầu tư nước ngoài. Tiếc chưa?".



Cô khẽ liếc nhìn hắn và bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang quét đến cô. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn. Liệu hắn có còn yêu cô? Liệu hắn đã có người yêu? Thành đạt như hắn chắc nhiều cô theo đuổi? Và liệu hắn có hận cô?


Những câu hỏi về hắn cô không thể tự trả lời được, nhưng có một câu cô có thể tự trả lời cho mình, cô muốn hắn quay lại.



Sẽ phải làm thế nào đây?




Các bạn có thể tham gia dự thi bằng cách thỏa sức tưởng tượng và sáng tác nên đoạn kết cho câu chuyện này.



Hình thức: Comment trực tiếp vào topic này. Hạn chót tham dự: 0h00 ngày 16/02/2015



Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia thêm tình huống 2, và tình huống 3. Có rất nhiều phần quà hấp dẫn giành cho những bài viết chất lượng và được yêu thích nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo
thể lệ cuộc thi